1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 20 triệu đồng đến với gia đình “liệt sỹ” trở về sau 37 năm

(Dân trí) - Chiều ngày 25/1, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 20.350.000đ quà của bạn đọc Dân trí đến với ông Nguyễn Bá Lân, nhân vật trong bài viết: “Cuộc sống cơ cực của “liệt sỹ” trở về sau 37 năm”, ở phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định.

Sau loạt bài viết trên báo điện tử Dân trí phản ánh về việc trường hợp của ông Nguyễn Bá Lân - người lính trở về sau 37 năm làm "liệt sỹ". Nhất là bài phản ánh về cuộc sống cơ cực của ông Lân và người mẹ già gần 100 tuổi, bạn đọc và các nhà hảo tâm khắp mọi miền Tổ quốc đã gọi điện và chia sẻ với đối với “liệt sỹ” Nguyễn Bá Lân. Đồng thời, mọi người cũng động viên ông Lân cố gắng trong cuộc sống, nhất định ông sẽ được hưởng chế độ của người hoạt động kháng chiến.

Ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp, nằm lọt trong khu phố ở đường Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định - nơi ông Lân và người mẹ già 95 tuổi đang sinh sống - là căn phòng ông Lân ở nhờ người em gái thứ 2. Thời gian vừa qua, ngôi nhà cấp 4 của ông Lân đang ở lúc nào cũng đông người đến hỏi thăm, nhất là đồng đội cũ của ông khắp nơi tìm về để chia sẻ với ông Lân.

Hơn 20 triệu đồng đến với gia đình “liệt sỹ” trở về sau 37 năm - 1
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí đến ông Lân

Ông Lân cho biết: “Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết viết về hoàn cảnh của bác, đồng đội tìm về đông lắm cháu à. Mọi người cũng tặng quà cho bác. Đồng đội bao năm không gặp nhau nên trò chuyện vui lắm. Do trí nhớ kém, nên nhiều người bác không nhớ lắm, nhưng tình cảm anh em dành cho bác thật sự quá lớn, không biết nói gì để cảm ơn anh em đồng đội đã giúp đỡ bác như thế này”.

Mấy hôm nay, thời tiết trở lạnh bất thường, nên sức khỏe ông Lân cũng bị ảnh hưởng, các vết thương trên cơ thể liên tục “hành hạ” ông.

Mới đây, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đã có công văn số 40/SLĐTBXH-NCC trả lời thông tin báo Dân trí đăng tải. Theo đó, phía Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đã có văn bản số 2075/SLĐTBXH-NCC về việc kiểm tra, hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ giải quyết chính sách đối với người có công với cách mạng và công văn số 54/SLĐTBXH-NCC về việc kiểm tra xác minh và cung cấp các thông tin về trường hợp ông Nguyễn Bá Lân, liệt sỹ trở về sau 37 năm.

Anh Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1972), cháu ruột ông Lân cho biết: “Sáng hôm nay bên Hội chữ thập đỏ của thành phố và phía chùa Vọng Cung cũng đã đến thăm và tặng quà cho bác Lân. Nhiều ngày qua, đồng đội bác Lân cũng về rất đông, gia đình chúng tôi thực sự cảm ơn báo Dân trí đã đăng tải về trường hợp của bác Lân. Gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn đến các nhà hảo tâm, nhất là đồng đội cũ của bác Lân đã giúp đỡ, quan tâm gia đình trong thời gian qua”.

Hơn 20 triệu đồng đến với gia đình “liệt sỹ” trở về sau 37 năm - 2
Ông Đàm Văn Thắng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Năng Tĩnh (đang đứng) hỏi thăm sức khỏe ông Lân

Ông Đàm Văn Thắng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Năng Tĩnh cho biết: “Hoàn cảnh của ông Lân thực sự rất khó khăn, nhưng do điều kiện phường còn hạn hẹp nên chỉ giúp đỡ, động viên ông Lân và cụ Lộc được phần nào. Cũng nhân đây rất mong các cấp, chính quyền cao hơn sớm xem xét, giải quyết chế độ cho ông Lân để ông Lân không phải chịu thiệt thòi. Thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương tôi gửi lời cảm ơn đến báo điện tử Dân trí đã hết lòng quan tâm, chia sẻ đến người dân. Chúc quý báo sang năm mới đạt được nhiều thành công hơn nữa, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa…”.

Đón nhận món quà bạn đọc, ông Lân xúc động: "Cả đời tôi chưa bao giờ cầm một món tiền lớn như thế này, trước mắt tôi sẽ dùng tiền này nhờ cháu nó mua cho mẹ tôi cái đệm để nằm, mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, 2 mẹ con chỉ có manh chiếu với mấy chăn siêu nhẹ, mặc bao nhiêu áo đắp chăn mà vẫn lạnh. Rất cảm ơn các nhà hảo tâm khắp nơi đã giúp đỡ gia đình lúc này".

Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ qua tòa soạn vào tuần 1/1/2016

Đức Văn