Thứ Bẩy, 09/06/2012 - 08:30
Hơn 20 triệu đến với người mẹ 7 năm nuôi con bệnh tật
(Dân trí) - Sáng 8/6 PV Dân trí đã trở về Nam Định thăm và trao số tiền 20.450.000 đồng cho chị Phạm Thị Tuyến – nhân vật trong bài viết “7 năm chăm con, mẹ chưa bao giờ thôi hi vọng”
>> “7 năm chăm con, mẹ chưa bao giờ thôi hi vọng”
Chúng tôi về đúng lúc chị Tuyến đang đút bánh cho con ăn. Bé Tâm năm nay dù đã lên 7 tuổi nhưng căn bệnh bại não khiến em không thể nói cười bình thường mà lúc nào cũng oặt ẹo trong cái cũi nhựa cũ. Thấy có người lạ vào, em khẽ nghiêng mình nhìn rồi lại giật giật đòi miếng bánh tay mẹ đang cầm. Chị Tuyến cho biết vì con không được bình thường nên mỗi lần cho ăn uống mất rất nhiều thời gian và phải cẩn thận từng tí một không con sẽ nhoài người ra ngã khỏi cũi.
Không thể đi lại được nhưng cứ đặt Tâm vào cũi là em lại lê đi khắp nhà thành ra trong nhà lúc nào cũng phải có một người ở nhà trông. Khó khăn lại càng thêm khó khăn khi chị Tuyến không thể đi làm xa thành ra chỉ có một mình anh Sĩ (chồng chị Tuyến) vừa ốm dậy nhưng vẫn gắng gượng đi phụ hồ. Đứa con nhỏ năm nay cũng vừa mới lên 3 nên mẹ ở nhà là phải trông cả 2 chị em, mọi chi tiêu trong gia đình tằn tiện trông chờ vào mấy đồng chị làm thêu ở nhà.
Chị Tuyến xúc động nhận quà bạn đọc
Chị Tuyến tâm sự từ khi báo điện tử Dân trí có bài viết về hoàn cảnh gia đình chị, chị nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm và động viên chia sẻ khiến gánh nặng dường như vơi đi một nửa. Có những người ở xa còn gửi thư và quà về cho cháu nên cả gia đình thấy mừng lắm. Số tiền gần 4 triệu mọi người gửi về qua đường bưa điện cũng giúp chị trang trải phần nào tiền thuốc cho Tâm
Trong dịp về thăm này chúng tôi cũng chuyển đến chị số tiền 20.450.000 đồng của bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ trong thời gian vừa qua. Nhận món quà chị Tuyến rưng rưng xúc động nói lời cám ơn “Gia đình tôi xin cám ơn đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ, ân nghĩa này tôi không bao giờ quên”
Phạm Oanh