1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Hơn 190 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ ba chị em mất bố, mẹ bỏ đi biệt tích

(Dân trí) - Ngày 25/1, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Nghĩa Thắng (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đã trao tặng 191.280.000 cho ba chị em Nguyễn Thị Ngọc Trâm- nhân vật trong bài viết : “Cha mất, mẹ bỏ chị em con đi biệt tích 6 năm nay rồi!”.  Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ ba chị em Ngọc Trâm trong tuần 2 của tháng 1/2018.

Cụ Nguyễn Ngọc Kiều (82 tuổi), ông nội Ngọc Trâm cho biết, ngoài số tiền do bạn đọc ủng hộ trực tiếp qua báo Dân trí, trong thời gian qua gia đình cụ đã nhận được rất nhiều tình cảm của các cá nhân, tổ chức khác. Nhiều câu lạc bộ, mạnh thường quân đã đến trực tiếp gia đình để động viên, giúp đỡ, chia sẻ với những khó khăn của ông cháu.

Cụ Kiều cho biết thêm, ngay sau khi bài viết được đăng tải trên báo Dân trí, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại TP.HCM đã liên hệ và ngỏ ý nuôi dưỡng ba chị em Ngọc Trâm đến khi có công ăn, việc làm ổn định. Tuy nhiên, do các cháu thương ông bà già yếu nên bản thân ba chị em Ngọc Trâm cũng như gia đình đang cân nhắc, suy nghĩ đúng đắn về lời đề nghị này.

Đại diện chính quyền địa phương trao tặng quà bạn đọc Dân trí đến với gia đình Ngọc Trâm
Đại diện chính quyền địa phương trao tặng quà bạn đọc Dân trí đến với gia đình Ngọc Trâm

Nhận được hỗ trợ của các mạnh thường quân, cụ Kiều gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tất cả các độc giả đã giúp đỡ, ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho gia đình. Cụ cho biết, đây là nguồn động viên để gia đình vượt qua cơn khó khăn hoạn nạn, trao cho các cháu nội của cụ cơ hội được đến trường và hưởng một cuộc sống ổn định.

“Thật sự, cuối đời của vợ chồng chúng tôi như vậy là quá viên mãm rồi. Nhờ báo Dân trí, nhờ ơn của các mạnh thường quân mà các cháu tôi được sung túc, đủ đầy hơn. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân, cảm ơn trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi đã nhận hỗ trợ ba cháu… ”, cụ Kiều xúc động.

Tại buổi trao quà nhân ái, thay mặt địa phương, ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thắng cũng trân trọng cảm ơn độc giả và báo Dân trí. Ông Thế Anh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và là cấu nối giữa các hoàn cảnh khó khăn với các mạnh thường quân, qua đó giúp đỡ được nhiều hơn nữa các trường hợp kém may nắm của tỉnh Đắk Nông và cả nước.

Dương Phong