Hơn 17 triệu đồng đến với người phụ nữ bị ung thư dạ dày

(Dân trí) - Sáng 8/8, PV Dân trí đã quay trở lại nhà của chị Trần Thị Thu Thanh (trú đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài "Giá như bố đừng chết, giá mẹ đừng mắc bệnh ung thư !..." số tiền 17.660.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cùng đi có bà Lê Thị Tuyết Mai – Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam.

Chị Thanh bị ung thư dạ dày vào tháng 9/2015. Đầu năm 2016, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ dạ dày cho chị. Tuy nhiên, hiện nay chỉ vẫn phải hóa trị thường xuyên.

Hoàn cảnh gia đình chị cũng rất éo le. Chồng làm lái xe cho công ty du lịch. Năm 2009, trong một lần chở khách đường xa, chồng chị bị tai nạn qua đời.

PV Dân trí trao tiền đến chị Trần Thị Thu Thanh, có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Nam
PV Dân trí trao tiền đến chị Trần Thị Thu Thanh, có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Nam

Khi chồng còn sống, chị Thanh chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc gia đình. Vì thế, khi chồng mất, gánh nặng gia đình đè lên vai chị khiến chị hụt hẫng và chông chênh vô cùng. Hai đứa con chị đang tuổi ăn học. Biết lấy đâu tiền để nuôi các con?

Rồi chị cũng xin được vào làm phụ bếp ở trường tiểu học Hà Huy Tập với mức lương hơn 2 triệu đồng/tháng. Chắt bóp, tằn tiện, ba mẹ con cũng tạm sống qua ngày. Ai ngờ, nỗi bất hạnh lại tiếp tục đến với chị và các con chị khi chị bị căn bệnh ung thư dạ dày.

Từ khi mẹ bị bệnh, đứa con trai đầu của chị đang học trường cao đẳng cũng phải bỏ học giữa chừng để đi làm. Đứa con gái út chị cũng phải đưa xuống nhà em gái để gửi.

Giờ mẹ con chị Thanh chỉ sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của cậu con trai đi làm phụ việc ở quán cà phê. Những lần hóa trị, kiệt sức, mệt mỏi nhưng chị cũng không có tiền để bồi bổ sức khỏe.

Được bạn đọc Dân trí ủng hộ số tiền trên, chị Thanh mừng lắm. Chị xúc động cảm ơn báo Dân trí và những tấm lòng đã ủng hộ, chia sẻ với chị lúc khó khăn này.

Khánh Hồng