Thứ Hai, 23/04/2012 - 18:23

Hơn 17 triệu đồng đến với mẹ con chị Hồ Thị Đông

(Dân trí)- Chiều 19/4 PV Dân trí đã trở lại bệnh viện Huyết học và truyền máu TW thăm hai mẹ con chị Hồ Thị Đông – nhân vật trong bài viết “Nhìn con đau đớn, mẹ cũng như chết lặng người” và trao số tiền 17.330.000 đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ trong thời gian qua.
 >> “Nhìn con đau đớn, mẹ cũng như chết lặng người !”

Khi chúng tôi đến, em Nguyễn Thị Hằng (con mẹ Đông) đang phải ngồi truyền máu nhưng gương mặt có phần tươi tỉnh hơn so với lần đầu tiên gặp. Thỉnh thoảng trong cuộc nói chuyện, chúng tôi thấy em cười – nụ cười hiếm hoi đối với những bệnh nhân đã mang trong mình án tử của căn bệnh ung thư nên nó đẹp và ý nghĩa lắm. Vừa ngồi giữ ống truyền cho con, chị Đông cho biết: “Ngày nào cháu cũng phải truyền thế này cô ạ, mỗi lần truyền mất 2 tiếng đồng hồ và tôi phải ngồi giữ. Nhiều lúc ra ngoài đường mua thứ này thứ kia, nhìn thấy con người ta khỏe mạnh bình thường mà thèm quá”.
 
Nói rồi chị lại ứa nước mắt nhưng dường như sợ làm con buồn hơn nên lại vội vàng lấy tay gạt ngay đi khiến tôi chạnh lòng lắm. Làm cha làm mẹ ai chả mong muốn con cái mình khỏe mạnh lớn khôn, nhưng số phận trớ trêu mang căn bệnh quái ác đặt vào tay con gái chị để cướp đi biết bao nhiêu nước mắt, lo lắng và cả sự nơm nớp lo sợ một ngày mai con sẽ không còn nữa.

Hơn 17 triệu đồng đến với mẹ con chị Hồ Thị Đông
Mẹ con chị Đông nhận quà bạn đọc Dân trí

Câu chuyện miên man, tôi chỉ thấy chị khóc nhiều. Người đàn bà bất hạnh vốn không có bên mình một người chồng để đỡ đần yêu thương, giờ lại phải đối mặt với sự sống mong manh của cô con gái đáng thương. Bao nhiêu năm chăm bẵm nuôi dạy con khôn lớn để giờ đứa con thơ đã thành một cô thiếu nữ thì chị lại phải đối mặt với nỗi đau khôn cùng. Những tháng ngày đi viện, bản thân chị hiểu “khó mà chữa khỏi dứt điểm bệnh, chỉ là cầm cự được ngày nào hay ngày đấy thôi”. Tiền không có, nhưng lòng mẹ yêu con hơn chính mạng sống của mình nào nỡ để nó ở nhà chịu chết đâu nên vẫn cứ gắng gượng “vay được người nào tiền là đi luôn ngày đấy”

Cái chân chất, thật thà của chị còn khiến chúng tôi xúc động hơn khi chị kể chuyện có một cậu sinh viên vào thăm Hằng: “Cậu ấy trông trẻ lắm, vào thăm Hằng sau khi đọc bài trên báo điện tử Dân trí cô ạ. Cậu ấy có mang vào một bịch bỉm và cho tôi 300.000 đồng nói “cháu không có nhiều, chỉ có chút ít để cô mua cái gì đó ăn cho em” mà tôi không cầm được nước mắt. Nhìn cậu ấy cũng như con trai tôi, cầm đồng tiền mà thấy nặng trịch vì nó cũng là sinh viên … tôi chẳng nỡ cầm đâu cô ạ”

Trong dịp này, chúng tôi chuyển đến chị số tiền 17.330.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong thời gian vừa qua. Nhận món quà chị Đông lại không cầm được nước mắt run run nói lời cám ơn đến tất cả những tấm lòng hảo tâm và Báo điện tử Dân trí đã làm nhịp cầu nối gắn kết những yêu thương.

Phạm Oanh

Hơn 17 triệu đồng đến với mẹ con chị Hồ Thị Đông (Dân trí)- Chiều 19/4 PV Dân trí đã trở lại bệnh viện Huyết học và truyền máu TW thăm hai mẹ con chị Hồ Thị Đông – nhân vật trong bài viết “Nhìn con đau đớn, mẹ cũng như chết lặng người” và trao số tiền 17.330.000 đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ trong thời gian qua.
 >> “Nhìn con đau đớn, mẹ cũng như chết lặng người !”
Hơn 17 triệu đồng đến với mẹ con chị Hồ Thị Đông
8 10 962
Hơn 17 triệu đồng đến với mẹ con chị Hồ Thị Đông Hơn 17 triệu đồng đến với mẹ con chị Hồ Thị Đông 10 8 962