1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 166 triệu đồng đến với cháu bé mồi côi mẹ khi chưa đầy 4 tháng tuổi

(Dân trí) - Vừa qua PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao hơn 166 triệu đồng tới bà Trương Thị Sinh, trú xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ.

Trao quà Nhân ái đến gia đình bà Trương Thị Sinh.

Số tiền nói trên gồm: 124.720.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 11 năm 2017) và 41.680.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 12 năm 2017). Tổng là 166.400.000 đồng đã được PV Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao tận tay bà Trương Thị Sinh nhân vật mang mã số 2746 "Rơi nước mắt trước cảnh con 3 tháng tuổi khát sữa bên người mẹ sắp lìa trần".

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí có ông Đặng Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc và một số cán bộ chủ chốt của xã. Tai buổi trao quà ngắn gọn, thay mặt gia đình bà Sinh, ông Đặng Xuân Nam xin chân thành cảm ơn tới độc giả của báo Dân trí đã kịp thời sẻ chia những khó khăn ban đầu đến gia đình bà Sinh.

Ngày 18/12/2017, PV Dân trí và chính quyền địa phương trao 124.720.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 11 năm 2017 đến gia đình bà Sinh.
Ngày 18/12/2017, PV Dân trí và chính quyền địa phương trao 124.720.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 11 năm 2017 đến gia đình bà Sinh.
Tiếp đó, ngày 26/12/2017, PV Dân tiếp tục đến trao 41.680.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 12 năm 2017 tới bà Sinh.
Tiếp đó, ngày 26/12/2017, PV Dân tiếp tục đến trao 41.680.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 12 năm 2017 tới bà Sinh.

"Thay mặt lãnh đạo xã tôi xin chân thành cảm ơn Báo Dân trí rất nhiều. Báo là cầu nối để những hoàn cảnh, những con người được sẻ chia, được cứu giúp kịp thời... trong đó có gia đình bà Sinh ở xã chúng tôi. Vừa qua, chị Đường con bà Sinh mẹ cháu bé mắc căn bệnh quá nặng nên đã qua đời.

Từ ngày mẹ cháu qua đời, bố cũng đi đâu không rõ, nhưng đứa bé mới gần 4 tháng tuổi đang được bà Sinh chăm sóc. Mẹ mất bố bỏ đi giờ cuộc sống của cháu bé đang rất khó khăn, rất may được độc giả của báo Dân trí giúp đỡ kịp thời", ông Nam chia sẻ.

Cháu bé con chị Đường nay được gần 4 tháng và đang được bà ngoại chăm sóc.
Cháu bé con chị Đường nay được gần 4 tháng và đang được bà ngoại chăm sóc.

Hiện chị Đường đã từ trần. Trong ngày đến trao quà, PV Dân trí cùng ông Đặng Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc thắp nén hương cầu chúc cho chị Đường ở nơi suối vàng an giấc ngàn thu.
Hiện chị Đường đã từ trần. Trong ngày đến trao quà, PV Dân trí cùng ông Đặng Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc thắp nén hương cầu chúc cho chị Đường ở nơi suối vàng an giấc ngàn thu.

Được biết, sau những ngày chống chọi với căn bệnh "quái ác" chị Đường đã từ giã cõi đời và để lại đứa con gần 4 tháng tuổi cho mẹ đẻ nuôi dưỡng chăm sóc.

"Bố nó bỏ đi sau khi mẹ nó mất. Giờ hai ông bà già cố nuôi cháu thôi, biết làm sao được. Cầu mong mẹ cháu ở suối vàng phù hộ cho con được sống yên ổn, khỏe mạnh là vui rồi. Hôm nay nhận quà từ Báo Dân trí, gia đình tôi xin cảm ơn nhiều lắm. Số tiền này gia đình đã gửi vào ngân hàng tiết kiệm để sau này cháu lớn lên chu cấp và nuôi dưỡng cháu nên người", bà Sinh nói trong nước mắt.

Hơn 166 triệu đồng đến với cháu bé mồi côi mẹ khi chưa đầy 4 tháng tuổi - 5
Sau khi nhận số tiền, bà Sinh đã gửi vào ngân hàng để nuôi cháu sau này.
Sau khi nhận số tiền, bà Sinh đã gửi vào ngân hàng để nuôi cháu sau này.

Cũng sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh gia đình bà Sinh đã có rất nhiều độc giả khắp mọi miền đất nước sẻ chia, có nhiều người đã đến tận gia đình cháu để an ủi, động viên, có người mang sửa, áo ấm... để giúp đỡ cháu vượt qua những khó khăn ban đầu.

Hiện cháu bé đã được gần 4 tháng tuổi. Bà Sinh cho biết, cháu bé đang phát triển bình thường và cũng ít khi quấy rầy. Bà cho biết, từ ngày mẹ cháu mất, bố cũng bỏ đi không thèm ngó ngàng đến cháu. Giờ hai ông bà già nuôi nấng cháu với mong ước bé luôn khỏe mạnh.
Hiện cháu bé đã được gần 4 tháng tuổi. Bà Sinh cho biết, cháu bé đang phát triển bình thường và cũng ít khi quấy rầy. Bà cho biết, từ ngày mẹ cháu mất, bố cũng bỏ đi không thèm ngó ngàng đến cháu. Giờ hai ông bà già nuôi nấng cháu với mong ước bé luôn khỏe mạnh.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chị Đường đến thời điểm gần sinh, Đường lên cơn sốt nhẹ sau đó được bố đẻ đưa ra BVĐK huyện Tân Kỳ thăm khám. Tại đây các bác sĩ bảo thai nhi vẫn bình thường nên gia đình đã đưa về nhà. Tuy nhiên hai ngày sau, chị Đường vẫn sốt không thuyên giảm nên gia đình lại đưa chị ra bệnh viện. Sau đó chị hạ sinh một bé gái, tuy nhiên bản thân chị thì thì rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, bệnh tình diễn biến theo chiều hướng xấu.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa chị tới bệnh viện HNĐK Nghệ An để điều trị. Tại đây, sau một tháng chữa trị bệnh tình của chị không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Thương con, bố mẹ và chồng chạy vạy vay mượn khắp nơi rồi tiếp tục đưa chị ra bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để điều trị. Nhưng sau nửa tháng điều trị tại đây các bác sĩ khuyên gia đình nên đưa chị về nhà để chăm sóc vì căn bệnh đã quá hiểm nghèo và chị đã tử trần sau những ngày lâm bệnh nặng tại gia đình.

Nguyễn Duy