1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 160 triệu đồng đến với gia đình chị Phan Thị Lợi

(Dân trí) - Ngày 27/5, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiến 160.720.000 đồng đến gia đình chị Phan Thị Lợi (xóm 7, Đông Tây Hồ, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An). Đây là số tiền do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 5/2017.

Trao hơn 160 triệu đồng đến gia đình chị Phan Thị Lợi

Cùng đi có ông Nguyễn Vương Ngọc – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, ông Nguyễn Công Chúc – Chánh Văn phòng UBND huyện Yên Thành, ông Đinh Văn Dương – Chủ tịch UBND xã Phúc Thành.

Gia đình chị Phan Thị Lợi, anh Lê Đình Trọng lâm vào khánh kiệt sau nhiều biến cố xảy ra liên tiếp. Anh Trọng mất khả năng lao động sau một vụ tai nạn, trong khi đó chị Phan Thị Lợi đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú đã di căn. Gia đình cùng kiệt sau thời gian chạy chữa cho anh Trọng và chị Lợi nên dù đang mang trong mình khối u tuyến giáp, cô bé Lê Thị Thùy Linh (SN 2002) không có đủ điều kiện để được uống thuốc điều trị đầy đủ. Em trai của Linh là Lê Đình Đại cũng mang trong mình căn bệnh viêm đa khớp.

Ông Nguyễn Vương Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) động viên, thăm hỏi gia đình chị Phan Thị Lợi
Ông Nguyễn Vương Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) động viên, thăm hỏi gia đình chị Phan Thị Lợi

Trong nỗi tuyệt vọng, Lê Thị Thùy Linh đã viết những lời nghẹn ngào: “Đã bao đêm rồi em không dám ngủ, vì sợ mọi thứ sẽ biến mất khi mình mở mắt ra. Mái tóc xanh mướt của mẹ ngày nào giờ chỉ còn lại cái đầu trọc lóc trơ trọi vì những lần xạ trị, ngực mẹ đã bị cắt đi một bên vú và giờ lại tiếp tục ư?. Còn cha, một người đẹp trai hiền lành bỗng chốc không còn sức sống sau bao lần mổ. Tính tình của cha đã trở nên đáng sợ từ ngày bị tai nạn đến giờ.

Nhìn sang đứa em trai nằm bên cạnh mà lòng em đau như cắt. Em mới chỉ học lớp 6 thôi nhưng mỗi khi trái gió trở trời bệnh đa khớp lại tái phát khiến em phải chịu đau đớn… Gia đình em đang đứng trước vực thẳm, đang chìm dần vào bóng đen… Có phép màu nào có thể cứu giúp gia đình em với!”.

Lời nguyện cầu của em thông qua Báo Dân trí đã chạm đến những trái tim nhân ái.

Thay mặt các tấm lòng hảo tâm thông qua Quỹ Nhân ái Báo Dân trí, ông Đinh Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành trao số tiền hơn 160 triệu đồng đến gia đình chị Phan Thị Lợi
Thay mặt các tấm lòng hảo tâm thông qua Quỹ Nhân ái Báo Dân trí, ông Đinh Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành trao số tiền hơn 160 triệu đồng đến gia đình chị Phan Thị Lợi

“Sau khi báo đăng tải hoàn cảnh của gia đình tôi, chúng tôi nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều độc giả Báo Dân trí gửi thuốc, tiền hỗ trợ, giúp đỡ để chúng tôi có điều kiện chữa trị tốt hơn. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người”, chị Phan Thị Lợi nghẹn ngào.

Theo chia sẻ từ chị Lợi, số tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái Báo Dân trí (hơn 160,7 triệu đồng) và số tiền ủng hộ qua đường bưu điện cũng như tài khoản cá nhân của anh Trọng khoảng gần 150 triệu, sẽ được dùng cho việc điều trị bệnh cho tất cả thành viên trong gia đình.

Ông Nguyễn Vương Ngọc trao Thư cảm ơn của UBND huyện Yên Thành đến Quỹ Nhân ái - Báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm
Ông Nguyễn Vương Ngọc trao Thư cảm ơn của UBND huyện Yên Thành đến Quỹ Nhân ái - Báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm

Có mặt tại buổi trao quà, ông Nguyễn Vương Ngọc động viên chị Lợi và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, sử dụng có hiệu quả số tiền mà bạn đọc Báo Dân trí cũng như những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ. Ông Nguyễn Vương Ngọc cũng gửi lời cảm ơn sự chia sẻ, giúp đỡ của Quỹ Nhân ái - Báo Dân trí cùng các độc giả đã giúp đỡ, sát cánh với gia đình chị Lợi trong suốt thời gian qua cũng như đã giúp đỡ kịp thời nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn huyện Yên Thành.

Nhân dịp này, thay mặt UBND huyện Yên Thành, ông Nguyễn Vương Ngọc cũng trao Thư cảm ơn của lãnh đạo UBND huyện đến Ban Quản lý Quỹ Nhân ái - Báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đối với hoạt động khuyến học và nhân ái của huyện nhà.

Hoàng Lam