1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 155 triệu đồng đến với bé Hùng bị ung thư võng mạc

(Dân trí) - Bị ung thư võng mạc cả hai mắt khiến cho cậu bé dân tộc Thái, Lữ Việt Hùng phải nhập viện điều trị trong suốt thời gian dài. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, em nhận số tiền 155.730.000 đồng tại bệnh viện Mắt TW để tiếp tục có kinh phí điều trị.

Em là cậu bé đáng thương, nhân vật trong bài viết: “Mẹ ơi, mắt của con trốn đi đâu rồi?” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 2/4. Bị ung thư võng mạc cả hai mắt nhưng vì để quá nặng nên khi đến bệnh viện, mắt bên trái của em đã bị nổ nên buộc phải khoét không thể giữ được nữa. Là người điều trị trực tiếp cho Hùng, bác sĩ Phạm Thị Minh Châu – Khoa Nhi, bệnh viện Mắt TW cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn đang điều trị con mắt bên phải cho bé Hùng bằng phương pháp làm lạnh đông, để giữ thị lực bởi nếu không khống chế được thì mắt lại lại xuất ngoại (nổ) như mắt bên kia và lúc đó tế bào ung thư sẽ di căn lên não, tủy sống và đường máu”.

Bị ung thư võng mạc cả 2 mắt khiến cho cậu bé Hùng phải lên điều trị thường xuyên tại bệnh viện Mắt TW.
Bị ung thư võng mạc cả 2 mắt khiến cho cậu bé Hùng phải lên điều trị thường xuyên tại bệnh viện Mắt TW.
Thời gian qua nhận được sự hỗ trợ của mọi người nên Thân có thêm điều kiện đi chữa trị cho con trai.
Thời gian qua nhận được sự hỗ trợ của mọi người nên Thân có thêm điều kiện đi chữa trị cho con trai.

Lần này đưa con lên viện, bố Hùng là em Lữ Văn Thân cho biết thời gian qua cũng được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 10 triệu đồng qua đường bưu điện. Có được sự hỗ trợ của mọi người này nên em tiếp tục có kinh phí đưa con ra ngoài Hà Nội để theo chữa trị.

Tại khoa Nhi của bệnh viện Mắt TW, bác sĩ Phạm Thị Minh Châu thay mặt trao quà cho bố con bé Hùng.
Tại khoa Nhi của bệnh viện Mắt TW, bác sĩ Phạm Thị Minh Châu thay mặt trao quà cho bố con bé Hùng.
Bố con em trích ra 25.730.000 đồng để giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ở khoa Nhi, bệnh viện Mắt TW.
Bố con em trích ra 25.730.000 đồng để giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ở khoa Nhi, bệnh viện Mắt TW.

Lần này tại khoa Nhi của bệnh viện Mắt TW, hai bố con Hùng nhận số tiền 155.730.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 3 tuần, tuần 1/4 + tuần 2/4 + tuần 3/4. Xúc động trước số tiền lớn, hai bố con gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình. Đồng thời Thân xin trích 15.730.000 đồng để giúp đỡ một số cháu bé có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa Nhi – Bệnh viện mắt TW, số còn lại em xin nhận để tiếp tục có kinh phí điều trị cho con trai.

Phạm Oanh