Thứ Bẩy, 31/03/2012 - 08:51

Hơn 14 triệu đồng đến với hai bé dính nhau, không có hậu môn

(Dân trí) - Chiều 27.3 PV Dân trí đã trở vào bệnh viện Nhi TW để thăm và trao số tiền 14.300.000 đồng đến với hai bé song sinh Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Bảo Anh trong bài viết “Nỗi lòng người mẹ trẻ sinh hai bé dính nhau không có hậu môn”
 >> Nỗi lòng người mẹ trẻ sinh hai bé dính nhau, không có hậu môn

Không may mắn như những em bé khác, cặp song sinh này ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã bị dính nhau, chung ruột và không có hậu môn. Sau ca phẫu thuật tách hai cơ thể dời nhau đến nay hai bé đã là hai hình hài bé bỏng đáng yêu. Tuy nhiên còn rất nhiều điều lo ngại bởi bé Lan Anh bị chân khoèo dù đã trải qua một lần mổ nhưng vẫn phải bó bột và sẽ còn phải điều trị một thời gian dài nữa. Riêng đối với Bảo Anh sắp tới các bác sĩ sẽ tiến hành mổ tim sau đó mới phẫu thuật hậu môn và đường sinh dục.


Bé Lan Anh bị chân khoèo bẩm sinh và không có hậu môn

Mấy tháng ở viện mặc dù biết bệnh tình của con còn gian nan nhưng chị Lê Thị Huyền lúc nào cũng nuôi hi vọng con sẽ được chữa trị và trở về nhà. Từ lúc vượt cạn tính ra chưa có ngày nào chị được ở nhà bởi hai đứa còn yếu và mang nhiều bệnh tật quá nên cứ phải ở viện liên miên. Các bệnh viện từ tuyến huyện Yên Thành, bệnh viện tỉnh Nghệ An và viện Nhi TW anh chị đều bồng bế con đi hết những mong con được lành lặn thành người.
 
Bao nhiêu nước mắt, mệt mỏi và cả sự cạn khô về tài sản dường như với người mẹ trẻ này đều không còn nghĩa lí gì cả bởi chị không còn tâm trí nào mà nghĩ đến. Mỗi lần bác sĩ thông báo tình hình của con đôi chân của chị cuống cuồng hốt hoảng để rồi lại phải trấn tĩnh mà lắng nghe. Lâu lắm rồi lúc nào chị cũng chỉ quen một câu “Hai chị em con bao giờ mới thành người đây?” khiến những người có mặt nghe được ai cũng xót xa đau đớn. Vì thời gian con ở viện phải lâu dài mà tiền trong nhà đã cạn kiệt từ lâu nên anh Nguyễn Thế Long đành phải đề vợ và ông bà nội ngoại thay nhau lên chăm còn anh vẫn đi phu hồ. Nhìn hai con rồi lại nghĩ thương chồng, người vợ trẻ cũng gần như cạn khô cả nước mắt chỉ còn đọng lại nỗi đau đến vô bờ.


Bảo Anh bị tim bẩm sinh và không có hậu môn

Chị tâm sự kể từ khi hoàn cảnh của mẹ con chị được đăng trên báo điện tử Dân trí, có nhiều người đã gọi điện hỏi thăm động viên mẹ con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chính điều này như một sức mạnh vô hình đã vực chị dậy để tiếp tục hi vọng con sẽ được chữa khỏi. Hai con tuy còn nhỏ nhưng dường như cũng cảm nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho nên cũng đỡ quấy khóc mẹ. Chị xúc động cho biết “Có nhiều khi con đang khóc mà có các cô các bác đến chơi là nín liền nhìn vừa tội vừa thương lắm chị ạ”

Lần này nhận số tiền 14.300.000 đồng chị rưng rưng bật khóc: “Vợ chồng tôi mang ơn mọi người nhiều quá. Thực sự tôi không biết lấy gì đền đáp, chỉ cầu mong hai con tôi sớm khỏe mạnh để khỏi phụ tấm lòng của các cô các bác đã đùm bọc, yêu thương”

Hiện tại hai bé đang điều trị tại bệnh viện Nhi TW, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến bạn đọc thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của hai thiên thần kém may mắn Lan Anh – Bảo Anh.

Phạm Oanh

Hơn 14 triệu đồng đến với hai bé dính nhau, không có hậu môn (Dân trí) - Chiều 27.3 PV Dân trí đã trở vào bệnh viện Nhi TW để thăm và trao số tiền 14.300.000 đồng đến với hai bé song sinh Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Bảo Anh trong bài viết “Nỗi lòng người mẹ trẻ sinh hai bé dính nhau không có hậu môn”
 >> Nỗi lòng người mẹ trẻ sinh hai bé dính nhau, không có hậu môn
Hơn 14 triệu đồng đến với hai bé dính nhau, không có hậu môn
6 10 8389
Hơn 14 triệu đồng đến với hai bé dính nhau, không có hậu môn Hơn 14 triệu đồng đến với hai bé dính nhau, không có hậu môn 10 6 8389