1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 132 triệu đồng đến với em Nguyễn Thị Thúy

(Dân trí) - Bất ngờ bị viêm cơ tim khiến cho Thúy phải nhập bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình cảnh hết sức nguy kịch. Hoàn cảnh gia đình khó khăn mà chi phí chữa bệnh lại tốn kém, những tưởng em sẽ không vượt qua được nhưng điều kì diệu đã đến. Em được cứu sống nhờ tấm lòng của bạn đọc ở khắp mọi miền tổ quốc.

Thúy là cô bé đáng thương trong bài viết: “Bác sĩ ơi, cứu chị cháu với” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 21.6.2016. Phát hiện bị viêm cơ tim sau những dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, Thúy phải sử dụng đến phương pháp tim phổi nhân tạo chi phí lên đến khoảng 200 triệu/ tuần. Tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, em đã phải thay đến 2 quả lọc (90 triệu/ quả) cùng tiền vật tư, tiêu hao sau khi đã trừ mọi khoản bảo hiểm chi trả là gần 300 triệu đồng.

Sau thời gian điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, Thúy đã được trở về nhà.
Sau thời gian điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, Thúy đã được trở về nhà.

Trong tổng số tiền 300 triệu đồng phải chi trả cho bệnh viện, anh Nguyễn Đình Quân – Chồng của Thúy cho biết một phần nhỏ là do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, còn lại anh đi hỏi vay anh em, họ hàng và có cả những khoản vay lãi để chi trả cho vợ. Tuy nhiên điều khiến gia đình anh vô cùng hạnh phúc và mừng rỡ đó là Thúy đã được cứu sống, trở về nhà với đứa con thơ mới vừa tròn 5 tháng tuổi.

Cậu bé Khánh (5 tháng tuổi) con trai Thúy đã được gặp lại mẹ của mình.
Cậu bé Khánh (5 tháng tuổi) con trai Thúy đã được gặp lại mẹ của mình.
Chưa thể bế được con, nhưng được nhìn thấy con với Thúy là điều vô cùng hạnh phúc.
Chưa thể bế được con, nhưng được nhìn thấy con với Thúy là điều vô cùng hạnh phúc.

“Con còn nhỏ quá chưa biết gì nhưng thấy mẹ trở về nó vui lắm. Thằng bé cứ dụi mặt vào ngực mẹ nó đòi bú nhưng mà nhà anh hết sữa rồi nên giờ hoàn toàn cho cháu ăn sữa ngoài. Nhìn con thế, thì tội lắm nhưng mà mẹ nó còn sống để trở về đã là một điều quá hạnh phúc đối với gia đình anh rồi” – Anh Quân tâm sự.

Anh Quân nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí.
Anh Quân nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí.
Số tiền sẽ giúp anh trang trải bớt nợ nần để yên tâm đi làm nuôi vợ, nuôi con.
Số tiền sẽ giúp anh trang trải bớt nợ nần để yên tâm đi làm nuôi vợ, nuôi con.

Mừng vui vì Thúy đã sống lại, em khẽ nở nụ cười nói lời cám ơn cho dù vẫn còn phải nằm nghỉ trên giường. “Từ hôm ở viện về em vẫn chưa đi lại được chị ạ, nhưng em được sống lại, được trở về với con em là em mừng lắm rồi. Em cám ơn các anh các chị đã cho em được sống thêm 1 lần nữa”- Thúy giãi bày nỗi lòng của mình.

Trong lần về thăm này, chúng tôi cũng trao tận tay gia đình em số tiền 132.390.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4,5/6/2016). Nhận món quà của mọi người trao tặng, thay mặt gia đình anh Quân gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Có số tiền này, anh sẽ trả được bớt phần nợ nần để yên tâm một phần đi làm nuôi vợ, nuôi con.

Phạm Oanh