1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 123 triệu đồng đến với hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ, bà nội sắp chết

(Dân trí) - Lần thứ 2 trở về thôn Minh Lập, xã Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương thăm gia đình hai cháu Nam, Lâm trong bài viết: “Tiếng khóc thảm thiết của hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, bà nội sắp chết”, chúng tôi nhận tin dữ bà nội của các em đã không còn. Bác đã mãi mãi ra đi sau thời gian phát hiện ung thư phổi để lại gánh nặng 2 đứa cháu còn thơ cho bác trai hiện bị gãy chân nuôi dưỡng.

Ám ảnh và quạnh quẽ, đó là cảm nhận của chúng tôi khi trở lại ngôi nhà nhỏ của bác Vũ Thị Nhớn để thăm gia đình. Hơn 20 ngày kể từ khi bài viết về hoàn cảnh gia đình được lên trang, trong chúng tôi ai cũng hi vọng sẽ được gặp bác trong những ngày cận kề cái Tết để tiếp tục chia sẻ 1 phần nỗi đau. Tuy vậy nhưng điều mong mỏi ấy đã không thành sự thật khi tin bác đã mãi mãi ra đi, chỉ còn lại tấm di ảnh sau bát hương nghi ngút khói.

Sau thời gian phát hiện căn bệnh ung thư phổi, bác Nhớn đã mãi mãi ra đi.
Sau thời gian phát hiện căn bệnh ung thư phổi, bác Nhớn đã mãi mãi ra đi.

“Bà nhà tôi không đợi được các cô về thăm đã đi rồi cô ơi. Bà ấy không còn, ông cháu tôi vẫn chưa lấy lại được cân bằng, nhất là hai đứa cháu, tối nào nó cũng ôm tôi khóc đòi bà khiến tôi cũng khóc theo chúng”.

Tiếp chúng tôi, bác Bản vẫn nguyên cảm xúc mất mát, đau thương khi mất đi người vợ thân yêu. Hai vợ chồng nghèo khổ, bao năm làm bánh mang đi chợ bán để lấy tiền nuôi 2 cháu nội, nay một người mất đi, một người lại sống phụ thuộc vào chiếc nạng khiến cho ai cũng ái ngại. Hỏi chuyện về con trai, gương mặt bác lại thêm rầu rĩ: “Hôm bà ấy mất, nó cũng về nhưng chỉ ở nhà được 2,3 hôm rồi lại đi cô ạ”.

Bác Bản còn vô cùng bàng hoàng trước cái chết của vợ.
Bác Bản còn vô cùng bàng hoàng trước cái chết của vợ.
Bé Nam thường thức khuya, dậy sớm cùng bà đi bán bánh thẫn thờ vì bà nội không còn nữa.
Bé Nam thường thức khuya, dậy sớm cùng bà đi bán bánh thẫn thờ vì bà nội không còn nữa.

Xác định tiếp tục làm chỗ dựa để nuôi hai cháu, bác Bản lo bản thân không kham nổi vì sức khỏe kém, chân lại gãy nên không đi lại được như trước. Hai đứa trẻ không có bố mẹ bên cạnh nên thiếu thốn đủ đường nhưng cũng chưa biết trông vào ai để tiếp tục cuộc sống này.

Hiểu được nỗi lo lắng của bác, trong lần trở về thăm này, PV Dân trí cũng trao tận tay bác số tiền 123.530.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2/1/2017). Mừng mừng, tủi tủi vì cả cuộc đời chưa bao giờ có trong tay số tiền nhiều đến thế, bác bảo sẽ gửi cho bác Thúy là em gái của bác Nhớn để bác thanh toán 1 số khoản nợ nần, còn lại sẽ gửi sổ tiết kiệm để nuôi dạy các cháu.

Ông cháu bác Bản nhận quà bạn đọc Dân trí.
Ông cháu bác Bản nhận quà bạn đọc Dân trí.

Thắp lên bàn thờ của bác gái nén hương, bác Bản thông báo số tiền bạn đọc ủng hộ để ở dưới suối vàng vợ được yên tâm rằng hai cháu vẫn có những bạn đọc thân thương yêu quý và giúp đỡ. Đồng thời bác cũng gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã mở lòng thương cho hoàn cảnh gia đình. Với số tiền mọi người giúp, bác bảo sẽ chi tiêu thật tiết kiệm để các cháu được ăn, học trong 1 thời gian dài sau đó.

Thiên Ân