1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 123 triệu đến với bé Anh Thư

(Dân trí) - Bài viết: “Khát khao cháy bỏng của bé 8 tuổi bị ung thư máu”, mã số 1829 đăng trên báo điện tử Dân trí đã thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Số tiền 123.830.000 đồng là món quà mà bạn đọc Dân trí dành tặng cho em trong thời gian qua.

Bài viết về cô bé Anh Thư mắc căn bệnh ung thư máu được đăng tải ngày 25/6/2015, thì không lâu sau đó chúng tôi nhận được tin bé không còn. Nước mắt, nỗi đau và niềm tiếc nuối khi em mới nhận được tình cảm mến thương của mọi người dành cho không bao lâu thì đã về thế giới bên kia. Mẹ của em chị Lê Thị Tuyến như ngã gục trước sự ra đi của con gái nhưng vẫn phải gắng gượng bởi trong gia đình chị là người lao động chính.

 

3-a9c1d-2622e

Bị căn bệnh ung thư máu, bé Anh Thư đã không còn nữa.

Anh Thư không còn nữa, tuy vậy số tiền 123.830.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ em vẫn được trao đến tận tay chị Tuyến tại cơ quan báo điện tử Dân trí để đỡ đần gia đình em. Bố của em sau những tai họa liên tiếp ập xuống, hiện tại không làm được gì, đau ốm liên miên. Không kìm được nước mắt, chị Tuyến tâm sự: “Anh nhà chị hiện bác sĩ còn cho biết phải mổ tim nữa nhưng gia đình chị không vay được tiền”.

 

dsc-0531-6dd34

Ông Phạm Huy Thân  - Chánh văn phòng báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình bé Anh Thư tại cơ quan báo.

Hai đứa con còn lại của chị, đứa thì bị viêm gan B, đứa lại mắc bệnh trĩ nặng nên cũng không làm được gì. Bản thân chị những ngày gắng gượng cho Anh Thư đi viện điều trị căn bệnh ung thư máu là cả một chặng đường gian nan khi tiền không có 1 đồng mà con lại bệnh nặng. Chị kể tính đến giờ chị cũng không nhớ là mình đã vay lãi bao nhiêu tiền nữa bởi nhiều quá rồi chị chẳng còn nhớ được hết.

 

dsc-0533-3c87b

Xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho con gái, chị Tuyến gửi lời cám ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm.

Với tình hình khó khăn đặc biệt của gia đình, vì vậy số tiền 123.830.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ đã được trao tận tay chị Tuyến tại cơ quan báo điện tử Dân trí. Nhận món quà của mọi người tặng, chị xúc động nghẹn ngào: “Không biết phải nói gì trong lúc này nữa em ạ. Cháu qua đời rồi nhưng mọi người vẫn dành cho cháu quà mà lại là số tiền quá lớn thế này. Với số tiền này chị sẽ trích 1 phần để trả nợ, 1 phần để cho anh đi mổ, còn 1 phần để hai chị của cháu được mua thuốc chữa bệnh”.

Phạm Oanh

Phamoanh@dantri.com.vn

 

Hơn 123 triệu đến với bé Anh Thư - 4