1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 103 triệu đồng đến với bé Yến Nhi

(Dân trí) - Ngày 29/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 103.370.000đ đến gia đình cháu Yến Nhi, thôn 1, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Cháu không có bố còn mẹ thì bị người ta giết rồi”.

Lần trở lại này chúng tôi đã nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ của ông Vệnh. Ông mừng mừng tủi tủi nói với chúng tôi từ ngày báo Dân trí đăng bài hoàn cảnh của cháu gái ông, rất nhiều nhà hảo tâm đã về tận nhà thăm ông bà và cháu. Nhiều tấm lòng hảo tâm đã gửi tiền và quần áo cho cháu Yến Nhi.

Ông cho biết, vui mừng hơn cả là có một đoàn từ thiện đã về xây dựng kế hoạch để làm lại căn nhà cho ông bà và cháu ở. Đoàn từ thiện này cũng đã liên hệ với bệnh viện Nhi Thanh Hóa để chữa trị bệnh cho cháu.

Ông Vệnh đang được cán bộ ngân hàng hướng dẫn ký tên vào sổ tiết kiệm cho cháu
Ông Vệnh đang được cán bộ ngân hàng hướng dẫn ký tên vào sổ tiết kiệm cho cháu

Bao nhiêu năm qua, ông Vệnh, bà Táy phải cưu mang đứa cháu ngoại tội nghiệp không cha còn mẹ thì bị người ta hại chết khi em chỉ vừa mới 1 tuổi. Bé Yến Nhi sớm không còn bàn tay chăm sóc của người mẹ, thiếu vắng tình yêu thương của cha, chỉ có tình thương của ông bà ngoại nghèo không đủ để bù đắp nỗi đau của cô bé tội nghiệp này.

Không những sống trong nghèo khó, cô bé còn mắc căn bệnh dây thần kinh chèn ở họng nên ăn và nói vô cùng khó khăn. Sống trong nghèo khó cùng với tuổi cao, ông Vệnh vô cùng lo lắng khi về với tổ tiên, Yến Nhi sẽ sống ra sao. Thế nhưng, giờ đây, ông bà đã phần nào bớt đi lo lắng vì cô cháu gái đáng thương của ông bà đã đươc rất nhiều bạn đọc báo Dân trí quan tâm.

Ông cho biết, từ hôm được các nhà hảo tâm gửi tiền ủng hộ, ông bà chỉ giữ lại mấy đồng mua thức ăn cho cháu còn đã gửi ngân hàng làm sổ tiết kiệm cho cháu để sau này cháu chữa bệnh và ăn học.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, ông xúc động: “Cả cuộc đời tôi, chưa bao giờ cầm đến tiền chục triệu chứ đừng nói đến cầm đến cả trăm triệu như thế này. Tôi cũng không bao giờ nghĩ đến tuổi gần đất xa trời, ông trời lại thương đến ông cháu tôi như thế này. Giờ thì tôi nhắm mắt cũng yên lòng rồi. Tôi xin cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông cháu tôi”.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu Yến Nhi
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu Yến Nhi

Cũng ngay trong thời điểm PV trao tiền bạn đọc ủng hộ cháu Yến Nhi, lãnh đạo địa phương xã Tân Thọ cũng đã mời cán bộ ngân hàng chính sách đến để lập sổ tiết kiệm cho cháu. Số tiền này, ông Vệnh cho biết chỉ sử dụng để chữa bệnh và sau này cho cháu ăn học.

Do cháu Yến Nhi chưa đủ tuổi đứng tên trong sổ tiết kiệm nên địa phương xã Tân Thọ cho biết sẽ làm giấy xác nhận số tiền tiết kiệm trong sổ mà ông Vệnh đứng tên là của cháu Yến Nhi để nếu ông bà không còn thì cháu Yến Nhi vẫn có quyền thụ hưởng số tiền mà bạn đọc đã ủng hộ cháu.

Nguyễn Thùy