1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 101 triệu đồng đến với chị Vũ Thị Kim

(Dân trí) - Chồng chết đã lâu, mẹ chồng lại điên dại, một mình chị Kim phải tần tảo nuôi 2 đứa con trong tình cảnh bĩ cực bởi bản thân chị cũng đang bị ung thư máu cùng căn bệnh thế kỉ HIV. Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 101.465.000 đồng, chị Kim mừng mừng tủi tủi gửi lời cám ơn.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí sáng ngày 28/4, chị Vũ Thị Kim trong bài viết: “Bố chết, mẹ ung thư, bà nội điên dại, tương lai 2 đứa trẻ mờ mịt” đăng ngày 12/4/2016 đã xúc động kể chuyện ba mẹ con được mọi người giúp đỡ.

Chồng chết đã lâu, bản thân chị Kim ngập trong nỗi đau khổ chất chồng.
Chồng chết đã lâu, bản thân chị Kim ngập trong nỗi đau khổ chất chồng.

“Từ ngày anh ấy mất, rồi mẹ chồng cũng điên dại, bản thân tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ toàn là đau khổ và nghèo khó thôi. Cá nhân tôi thì không có sức khỏe vì đang mang bệnh nên 2 đứa con cũng cực khổ, chúng thiếu ăn thiếu mặc mà tôi thì biết nhờ ai được. May quá thời gian vừa rồi tôi được mọi người giúp đỡ nên cũng mừng nhiều”.

3 mẹ con đáng thương ngồi ôm di ảnh của người chồng, người cha đã mất,
3 mẹ con đáng thương ngồi ôm di ảnh của người chồng, người cha đã mất,
Nước mắt của các con khi gia đình quá nghèo khổ, mẹ lại bệnh hiểm nghèo.
Nước mắt của các con khi gia đình quá nghèo khổ, mẹ lại bệnh hiểm nghèo.

Bản thân chị Kim đang bị ung thư máu cùng căn bệnh thế kỉ HIV lây từ chồng sang nên án tử gần như là chắc chắn. Nghĩ về điều này, chị bật khóc, phần vì thương con, phần lại trách số phận quá trớ trêu đã đặt chị vào tình cảnh không thể làm gì khác được. Chính vì những điều đó nên tâm nguyện duy nhất của chị là 2 đứa con được đến trường, có bát cơm ăn và manh áo manh quần nếu như chị không còn nữa.

Ông Phạm Huy Thân - Cháng văn phòng báo điện tử Dân trí trao quà của bạn đọc đến chị Kim.
Ông Phạm Huy Thân - Cháng văn phòng báo điện tử Dân trí trao quà của bạn đọc đến chị Kim.

Tại cơ quan báo điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Thân – Chánh VP đã trao tận tay chị số tiền 101.465.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 2.4.2016. Quá xúc động vì số tiền lớn mọi người dành cho, lần nữa chị lại bật khóc gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Với số tiền này chị sẽ để dành toàn bộ lo cho 2 con ăn học đúng như tâm nguyện cả đời của chị và cả người chồng đã khuất.

Phạm Oanh