1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 100 triệu đồng đến với người cha “mong thoát chết”

(Dân trí) - Trong lúc kéo thanh sắt làm nóc nhà xưởng đang xây dựng, anh Thanh Sơn bị điện cao thế phóng rơi từ độ cao hơn 5m xuống đất, gãy liên mấu xương đùi, bỏng nặng. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh đã ổn định sức khỏe, được xuất viện về với con thơ.

Như Dân trí đã thông tin trong bài viết: “Tôi chỉ mong thoát chết để về với các con thơ”, trong cảnh phải chạy ăn từng bữa, anh Nguyễn Thanh Sơn (36 tuổi, ngụ tại Bình Phước) không may gặp tai nạn nguy kịch. Vợ chồng anh có 4 đứa con nhỏ nhưng 2 cháu đã phải nghỉ học vì cha mẹ không lo nổi tiền trường, khi tai nạn xảy ra, cuộc sống cả gia đình lâm vào bĩ cực.


Nhà báo Lý Toàn Thắng (bên phải), trưởng VP đại diện báo Dân trí tại TP.HCM trao tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến gia đình chị Thủy

Nhà báo Lý Toàn Thắng (bên phải), trưởng VP đại diện báo Dân trí tại TP.HCM trao tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến gia đình chị Thủy

Tia lửa điện oan nghiệt chẳng những gây bỏng nặng mà còn khiến anh Sơn bị gãy liên mấu chuyển xương đùi sau cú rơi từ nóc nhà xuống. Không có bảo hiểm y tế, viện phí mỗi ngày của anh tiêu tốn khoảng 2 triệu đồng, chi phí phẫu thuật kết hợp xương tốn thêm hàng chục triệu. Tuy nhiên, gia cảnh quá nghèo, vay mượn không được nên gia đình không đủ sức chi trả.

Sau khi Dân trí đăng bài viết, hàng chục nghìn bạn đọc khắp nơi đã quan tâm chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần. Chị Tạ Thị Thủy (vợ anh Sơn) cho biết: “Đến nay, gia đình đã nhận được 82 triệu đồng từ mạnh thường quân trực tiếp đến ủng hộ. Nhờ khoản tiền trên, gia đình mới thanh toán được toàn bộ viện phí trong suốt quá trình chồng tôi nằm viện điều trị.”

Cũng theo chị Thủy, sau cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh Sơn được xuất viện về nhà. Hiện, tình trạng sức khỏe của anh đã tương đối ổn định nhưng di chứng do tai nạn để lại khiến anh vận động rất khó khăn, cơ hội lấy lại sức khỏe để lao động như trước đây khó có thể đạt được.

Để hỗ trợ gia đình họ ổn định cuộc sống chiều 19/5, Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM đã trao đến chị Thủy số tiền 100.450.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái. Nhận khoản tiền trên, chị Thủy xúc động gửi lời cảm ơn đến quý báo cùng các mạnh thường quân và các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình giúp đỡ và cứu chữa cho chồng chị.

Chị Thủy cho biết, trước mắt tôi sẽ dùng một phần trong khoản tiền này để sửa lại căn nhà đã xuống cấp, tôn giột nát cho các con có chỗ che mưa, tránh nắng. Số tiền còn lại, tôi sẽ dành dụm khoản tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ để chăm sóc sức khỏe cho chồng và lo cho các con ăn học.

Vân Sơn