1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 100 triệu đồng đến với bé Hằng bị thanh sắt đâm xuyên đầu

(Dân trí) - Bị thanh sắt của người mang đi đường đâm xuyên đầu khiến cô bé Hằng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đang được điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh, BV Việt Đức, ca bệnh của em bước đầu đã có những dấu hiệu tiến triển đáng mừng.

Trở vào thăm cô bé Hằng trong bài viết: “Bị thanh sắt đâm xuyên đầu, bé gái 8 tuổi nguy kịch tính mạng”, chúng tôi đã phần nào yên tâm một chút khi được bác sĩ thông báo cháu tạm thời vượt qua cơn nguy kịch. Hiện tại em đã mở được mắt nhưng chưa nhận biết được gì cả. Tuy vậy các bác sĩ cũng cho biết các chỉ số của em đã ổn hơn nhiều, nhưng cũng phải xác định từ đầu đó là cuộc chiến của Hằng sẽ còn kéo dài với chi phí vô cùng tốn kém.

Hằng đã mở được mắt nhưng chưa nhận biết được gì cả.
Hằng đã mở được mắt nhưng chưa nhận biết được gì cả.
Em được các bác sĩ đặc biệt quan tâm, giúp đỡ.
Em được các bác sĩ đặc biệt quan tâm, giúp đỡ.

Mẹ của em, chị Ngô Thị Lụa đã lấy lại được bình tĩnh sau tai nạn của con. Chị bảo: “Nhờ có bài báo của các cô mà chị mới được mọi người biết đến để gọi điện, hỏi thăm. Giờ chị thấy mình ổn hơn trước nhiều rồi, chị hi vọng con gái chị sẽ tỉnh lại trong thời gian tới”.

Em sẽ còn phải điều trị rất lâu dài với chi phí tốn kém.
Em sẽ còn phải điều trị rất lâu dài với chi phí tốn kém.

Trong lần vào thăm này, đại diện phía Phòng CTXH bệnh viện Việt Đức cùng khoa Phẫu thuật thần kinh của bệnh viện cũng bày tỏ sự cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình cháu Hằng trong thời gian qua cũng như đối với báo điện tử Dân trí đã luôn đồng hành, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn đã và đang điều trị tại các khoa, phòng của bệnh viện Việt Đức.

Đại diên phòng CTXH bệnh viện trao quà bạn đọc Dân trí đến gia đình em Hằng tại khoa Phẫu thuật thần kinh.
Đại diên phòng CTXH bệnh viện trao quà bạn đọc Dân trí đến gia đình em Hằng tại khoa Phẫu thuật thần kinh.

Tại khoa Phẫu thuật thần kinh của bệnh viện, PV cũng tiến hành trao số tiền 100.350.000 đồng đến tận tay gia đình chị Lụa, anh Tỉnh. Xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho con gái, anh Tỉnh gửi lời cám ơn đến các bác sĩ, cơ quan báo chí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Toàn bộ số tiền mọi người gửi cho anh sẽ nộp hết vào viện để tiếp tục chữa trị cho con.

Phạm Oanh