Thứ Tư, 25/07/2012 - 07:25
TIền Giang:
Hơn 10 triệu đồng đến với người cha bán thận cứu mẹ
(Dân trí) - PV Dân trí đã đến thăm và trao tới gia đình anh Bùi Văn Nhiệm – nhân vật trong bài viết: “Cha bán thận cứu mẹ, cả gia đình nguy nan” số tiền 10.650.000 đồng do bạn đọc Dân trí gửi giúp trong tuần 2,3 tháng 6.
>> Cha bán thận cứu mẹ, cả gia đình nguy nan
Khi chúng tôi đến thăm, đúng lúc 3 mẹ con chị Mai Thị Tiền – vợ anh Nhiệm đang lột vỏ nhãn trong nhà. Gặp lại chúng tôi, chị Tiền vui mừng cho biết sức khỏe của chị đã ổn, việc ăn uống tốt hơn và da dẻ bắt đâu hồng hào trở lại. Đặc biệt, chị còn thông báo, từ số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị đã trả hết nợ nần và còn gửi ngân hàng hơn 150 triệu đồng.
Hỏi thăm về anh Nhiệm, chị Tiền cho biết, anh Nhiệm đã đi làm hồ cho một công ty ở Tiền Giang được một tuần nay. Riêng chị ở nhà chăm sóc hai cháu Ngọc Hân và Tố Ngân. Thấy nhàn rỗi nên mỗi ngày chị Tiền lãnh về nhà 15 kg nhãn để tách vỏ, mỗi ký nhãn thịt được 5.000 đồng, kiếm thêm tiền đi chợ.
Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Văn Mừng - phó chủ tịch xã Mỹ Long trao tới chị Tiền 10.650.000 đồng
Cháu Tố Ngân cho biết: “Đây là tháng hè đầu tiên cháu và em con được đi học hè. Mỗi ngày sau giờ học thêm, cháu và em thường giúp mẹ lột vỏ nhãn. Thấy cha mẹ khỏe mạnh và lao động được, cháu vui lắm. Cháu xin cám ơn các cô chú, các ân nhân đã cứu cha mẹ cháu!”
Tiếp nhận thêm số tiền 10. 650.000 đồng từ tay ông Nguyễn Văn Mừng – Phó chủ tịch xã Mỹ Long, chị Nhiệm bày tỏ lời cám ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình chị thoát khỏi cảnh khốn cùng. Tuy gia đình chưa thuộc hàng khá giả nhưng chị Tiền đã gửi lại 2.000.000 đồng cho quỹ Hội chữ thập đỏ xã để tiếp giúp các hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị trước đây.
Được biết, trước đó chị Tiền cũng gửi 2.000.000 đồng ủng hộ cho quỹ Khuyến học của địa phương, nhằm giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.
Ngô Nguyễn