1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh: Hơn 75 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh thương tâm

(Dân trí) - Chiều ngày 23/10, PV Dân trí đã có mặt tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trao số tiền 45.500.000 đồng đến mẹ con chị Đậu Thị Hiền, cháu Nam Phong (10 tháng tuổi), những nhân vật tội nghiệp trong bài viết “Chồng đau đớn đếm từng ngày vĩnh biệt vợ trẻ và con thơ 10 tháng tuổi”.

Như Dân trí đã thông tin, cách đây khoảng 2 tuần, người thân thăm nuôi bệnh nhân tại Khoa bướu Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đau đớn, xót thương khi chứng kiến bệnh nhân Phạm Bá Ninh (24 tuổi) bị tái phát ung thư Ulympho non Hodgkin và đã di căn ra hạch cổ, tổn thương đến phổi nằm quằn quại, chết dần nơi bệnh viện. Thương chồng bệnh tật thập tử nhất sinh, nhưng người mẹ trẻ Đậu Thị Hiền, sinh năm 1992, đã bất lực vì nhà quá cám cảnh. Hết ở bên chồng nơi bệnh viện, chị lại phải về phòng trọ chăm đứa con trai – bé Nam Phong- mới 10 tháng tuổi èo uột, xanh xao vì thiếu thốn hơi ấm bàn tay chăm sóc của bố mẹ.

Chiều 23/10, trở lại thăm, trao quà của các nhà hảo tâm hỗ trợ sau khi hoàn cảnh của mẹ con Hiền được Dân trí đăng tải, anh Phạm Bá Ninh đã ra đi được hơn 10 ngày. Chưa có nhà riêng, nên bàn thờ của anh Ninh được đưa về nhà anh trai thờ tự ở xã Mai Phụ, cách TP Hà Tĩnh hơn 10km. Mẹ con Hiền cũng đã rời phòng trọ trở về quê chịu tang, hương khói cho người chồng, người cha bạc mệnh.

Bé Nam Phong và mẹ trong ngày đám tang người bố bạc mệnh (ảnh gia đình cung cấp).
Bé Nam Phong và mẹ trong ngày đám tang người bố bạc mệnh (ảnh gia đình cung cấp).

Anh Châu, một người nhà thân thiết của gia đình Hiền đượm buồn kể lại, ngày đám tang Ninh ai nhìn cháu Nam Phong cũng quặn thắt trước hình ảnh đứa con thơ đầu chít khăn tang được mẹ, bà bế ngồi bên linh cữu bố. Đứa bé trẻ thơ tay cứ sờ vào linh cữu bố mà chưa biết bé đang mất đi điều thiêng liêng, yêu quý nhất của cuộc đời bé.

Chúng tôi cùng đại diện Phòng LĐTB-XH huyện Lộc Hà, chính quyền xã Mai Phụ động viên động viên Hiền rất nhiều, mong em sớm vượt qua được mất mát này để thay chồng giành tất cả niềm yêu thương chăm nuôi bé Nam Phong khôn lớn. Tiếp đó toàn bộ số tiền 45.500.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí đã được chúng tôi trao tận tay mẹ con em.

Tình cảm, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm giành cho mẹ con Hiền đã khiến người vợ trẻ đang bế con nhỏ trên tay bùi ngùi, xúc động. “Con xin cảm ơn tới sự quan tâm của báo Dân trí, của các nhà hảo tâm. Chồng con đã không còn nữa, nên toàn bộ số tiền này con sẽ giành để lo sữa, áo quần cho con. Con sẽ chăm con trai bằng tất cả niềm yêu thương để cháu được khỏe mạnh, chăm ngoan, cũng là đền đáp tình cảm của mọi người”.

PV Dân trí cùng đại diện Phòng LĐTB-XH huyện Thạch Hà, chính quyền xã Mai Phụ trao 45.500.000 đồng cho Hiền và bé Nam Phong.
PV Dân trí cùng đại diện Phòng LĐTB-XH huyện Thạch Hà, chính quyền xã Mai Phụ trao 45.500.000 đồng cho Hiền và bé Nam Phong.

Trước đó, PV Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung cũng đã trao số tiền 30.030.000 đồng của các nhà hảo tâm tới gia đình anh Trần Đắc Đình (xóm 4, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có con trai là Trần Đắc Tình, SN 1993 không may bị mất tại tỉnh Jipu, Nhật Bản vào ngày 18/9.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh trao số tiền 30.030.000 đồng của các nhà hảo tâm cho vợ chồng anh Trần Đắc Đình.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh trao số tiền 30.030.000 đồng của các nhà hảo tâm cho vợ chồng anh Trần Đắc Đình.

Sau khi con trai mất, do đang gánh số nợ lên đến hơn hai trăm triệu đồng chi phí cho con trai xuất ngoại trước đó, nên gia đình anh Đình không biết lấy đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng khác để đưa thi thể con trai về nước. May mắn, nhờ sự giúp sức của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, của cộng đồng mạng, bạn đọc Báo Dân trí, gia đình anh Đình đã đưa thi thể con trai về quê mai táng vào đầu tháng 10 vừa qua.

Văn Dũng