Thứ Tư, 08/08/2012 - 00:14

Mã số 687:

Giọt nước mắt đắng chát của người phụ nữ đã 3 lần mổ tim

(Dân trí)- Đã trải qua 3 lần mổ tim để giờ đây cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc máy tạo nhịp cấy trong người vậy mà người phụ nữ ấy vẫn chưa hết những mối lo khi một đứa con thì tàn tật, đứa còn lạ vì nhà quá nghèo mà không được đi học

Nhận được lá đơn xin được giúp đỡ khẩn thiết của chị Nguyễn Minh Thư (sinh năm 1967, thôn I Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) chúng tôi đã liên lạc và gặp được chị ở bệnh viện Tim tại Hà Nội. Quần áo cũ bèm, đôi dép rách đã mòn vẹt đế và chiếc túi bóng mỏng đựng một số giấy tờ …đó là tất cả những gì chị có khi lên viện.
 
Gương mặt khắc khổ sạm đen mếu máo lúc nào cũng chỉ trực khóc òa, chị chậm rãi cho biết: “Thật tình tôi không còn cách nào khác đành phải nhờ mọi người giúp đỡ. Bản thân tôi bệnh tật thì đã đành nhưng còn các con ở nhà, chúng nó vì tôi mà khổ quá, tôi không đành lòng nhìn chúng như vậy đâu”.

Bệnh tật lại không có ai bấu víu khiến người phụ nữ này lâm vào cảnh khốn cùng
Bệnh tật lại không có ai bấu víu khiến người phụ nữ này lâm vào cảnh khốn cùng

Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi tôi được biết cuộc đời của người phụ nữ này thật lắm những chông gai. Từ khi sinh ra đã không biết mặt cha bởi: “Mẹ tôi sinh tôi năm 1967 thì lúc đó bố tôi đang chiến đấu trong chiến trường miền Nam rồi đến năm 1968 thì bố tôi hi sinh”. Rồi sau đó chị sống với mẹ nhưng cũng chỉ vài ba năm thì cụ cũng qua đời để lại đứa con thơ dại bơ vơ một mình trên cõi đời không người thân ruột thịt.
 
Những năm tháng tuổi thơ vất vưởng ở nhờ nhà người khác lâu dần chị cũng thành quen mà ngẫm cũng không thể trách ai được bởi “Bố mẹ chỉ sinh được mình tôi thôi nên cũng không có anh chị em ruột thịt gì hết… nhiều lúc ngẫm tủi lắm nhưng trách ai cho được, chiến tranh mà” – chị Thư ngậm ngùi quệt ngang dòng nước mắt nói.

Thân cô thế cô, chị như ngọn cỏ giữa muôn vàn gió lớn phải tự vươn mình lên mà sống để rồi ông trời run rủn cũng thương cho một mái ấm gia đình với người chồng Ngô Văn Hãnh. Đến đây ngỡ tưởng cuộc đời người đàn bà này sẽ sáng sủa hơn bởi chị đã bị lấy đi quá nhiều thứ rồi, ấy vậy mà… Cái giọt máu hạnh phúc đầu tiên để chị biết cảm giác của một người mẹ lại tàn tật không bình thường: “Năm 1990 tôi sinh cháu Ngô Văn Hùng nhưng nó bị tàn tật không đi lại được. Xót con lắm vợ chồng chạy vạy ngược xuôi tất thảy cho đi viện phẫu thuật đến 6 lần nhưng cũng không cứu được con thành ra nó bị tật từ bấy đến giờ”.
 
Đứa con đầu đã vậy, đến cô con gái thứ 2 tên Ngô Thị Hương (sinh năm 1994) trước hoàn cảnh khó khăn của mẹ mà không nộp đơn thi đại học, vì sợ mình sẽ thêm gánh nặng cho đôi vai của mẹ trong những ngày tháng khó khăn lúc này. "Ngày nhìn các bạn đi thi nó chỉ úp mặt vào tường mà khóc” – tiếng kể chậm rãi hòa trong tiếng nấc nghẹn ngào khiến tôi cũng không cầm được nước mắt.

Bệnh tật lại không có ai bấu víu khiến người phụ nữ này lâm vào cảnh khốn cùng
Sau 3 lần mổ tim, hiện tại chị Thư đang được gắn máy tạo nhip trong người tuy nhiên hàng tháng phải dùng thuốc trợ tim và thuốc chống đông nhưng chị hoàn toàn không thể lo được

Về cái sự tình vì sao bé Hương phải từ bỏ giấc mơ cho dù lực học của em rất khá lại là cả một câu chuyện buồn cho cuộc đời người đàn bà vốn đã lắm chông chênh này. Bắt đầu từ tháng 2/2011 chị Thư có dấu hiệu khó thở, tức ngực và đi khám thì được biết bản thân bị bệnh tim bẩm sinh nhưng bấy lâu nay không để ý. Tình cảnh nguy kịch không còn kịp nghĩ đến số tiền phẫu thuật nhưng để cứu lấy tính mạng của chị nên các bác sĩ tại bệnh viện Tim Hà Nội vẫn tiến hành gấp ca mổ.
 
Nói chuyện với bác sĩ Đinh Xuân Huy (Phó trưởng khoa khoa ngoại bệnh viện Tim Hà Nội) chúng tôi được biết: “Bệnh nhân Thư bị tim bẩm sinh đáng lẽ ra phải được chữa trị sớm, tuy nhiên khi chị đến với chúng tôi đã 44 tuổi rồi vì thế hết sức nguy kịch và khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã phải tiến hành 3 lần mổ tim cho chị để thay van 3 lá sinh học và đặt máy tạo nhịp nên có thể nói là tạm ổn. Tuy nhiên vẫn còn 2 nguy cơ cần lưu ý đó là: đến một thời điểm nhất định máy tạo nhịp đang được cấy trong người chị có vấn đề trục trặc hoặc hết pin thì phải mổ lần nữa để điều chỉnh máy và  hàng tháng chị phải lên viện kiểm tra và mua thuốc trợ tim cùng với thuốc chống đông vì thế cũng rất tốn kém”.
 
Qua cuộc nói chuyện với bác sĩ Huy tôi được biết thêm hiện tại chị còn nợ bệnh viện 34 triệu đồng tuy nhiên không có khả năng để trả nên việc mua thuốc uống thường xuyên theo tháng là một điều hết sức lo lắng. Phải khó khăn lắm chị mới giữ lại được tính mạng cho mình vậy mà giờ đành bất lực bởi :“Thời gian tôi mổ, gia đình có vay nặng lãi tất cả 75 triệu (lãi 5000 đồng/ 1 triệu/ ngày) chưa kể tiền còn nợ bệnh viện … Khoản nợ đó chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy rùng mình rồi nên cũng không dám nghĩ đến tiền mua thuốc hàng tháng nữa đâu”

"Tôi cầu xin mọi người hãy giúp cho con tôi được đi học" - lời cầu khẩn thiết nghe xót xa đâu đớn đến vậy

Hiện tại cuộc sống của mẹ con chị Thư đang hết sức khó khăn không nơi bấu víu vì thế lời cầu xin khẩn thiết: “Xin hãy cho con tôi có điều kiện được đi học như thế có đến chết tôi cũng không ân hận” khiến chúng tôi trăn trở thật nhiều. Cuộc đời đã lấy đi của chị quá nhiều thứ, chẳng lẽ bây giờ đến một ước mơ nhỏ nhoi thế thôi cũng không thành hiện thực sao?

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Minh Thư thôn I Hà Thuận, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Số ĐT: 0974046096

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 
Vũ Ân
Giọt nước mắt đắng chát của người phụ nữ đã 3 lần mổ tim (Dân trí)- Đã trải qua 3 lần mổ tim để giờ đây cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc máy tạo nhịp cấy trong người vậy mà người phụ nữ ấy vẫn chưa hết những mối lo khi một đứa con thì tàn tật, đứa còn lạ vì nhà quá nghèo mà không được đi học Giọt nước mắt đắng chát của người phụ nữ đã 3 lần mổ tim
6 10 19341
Giọt nước mắt đắng chát của người phụ nữ đã 3 lần mổ tim Giọt nước mắt đắng chát của người phụ nữ đã 3 lần mổ tim 10 6 19341