1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre:

Gia đình tôi được hưởng mùa xuân trọn vẹn là nhờ bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Những ngày giáp Tết, gia đình ông Trần Văn Lanh có được niềm vui nhân đôi khi đứa con gái hết bệnh và căn nhà cũng vừa được xây dựng tươm tất. Ông Lanh cho rằng, năm nay gia đình được hưởng mùa xuân trọn vẹn là nhờ bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Năm 2014, gia đình ông Lanh (ngụ ấp An Quy, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) gặp cảnh ngặt nghèo khi đứa con gái đang học lớp 4 mắc bệnh ung thư máu không có tiền điều trị. Ông Lanh cho biết: “Lúc đó gia đình nghèo, khi đứa con phát bệnh phải đi vay mượn khắp nơi rồi bán cả đàn gà, chiếc xe gắn máy cũng không đủ tiền nên mới cầu cứu đến báo Điện tử Dân trí mong các mạnh thường quân giúp đỡ. Sau đó, gia đình nhận được gần 200 triệu đồng nên có tiền điều trị cho con suốt mấy năm liền ở bệnh viện. Nhờ bạn đọc báo Điện tử Dân trí, con tôi mới được cứu sống chứ không thì chắc tới giờ gia đình không thể cầm cự được”.

Niềm vui của gia đình ông Lanh bên căn nhà mới

Những ngày cuối tháng Chạp, ông Lanh lo dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới còn vợ là bà Võ Thị Kim Xuyến dẫn đứa con gái ra chợ sắm bộ đồ Tết. Gặp tôi, ông Lanh khoe: “Năm nay mới được ăn Tết trọn vẹn vì vừa mới cất xong căn nhà và đứa con gái giờ đã hết bệnh, mỗi tháng chỉ lên bệnh viện tái khám 1 lần. Bây giờ tôi vừa chăm sóc 2 công đất trồng chôm chôm vừa đi làm thuê còn vợ ở nhà đan bội, chăn nuôi nên kinh tế cũng đỡ hơn trước rất nhiều”.

Bé Trâm hết bệnh nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí
Bé Trâm hết bệnh nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí

Theo ông Lanh, sau khi trị bệnh cho con, số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ còn được 36 triệu đồng. Mới đây, ông rút toàn bộ số tiền để thuê gần 2 công đất đang trồng chôm chôm với thời gian thuê 6 năm. Tiền thu hoạch từ chôm chôm sẽ lo chi phí đi lại, thuốc men hàng tháng ở bệnh viện của đứa con. Sau 3 năm điều trị bệnh, giờ sức khỏe của cháu Mỹ Trâm đã tiến triển khá tốt. Hiện tại các chỉ số máu được xét nghiệm tại bệnh viện đã ổn định và ở ngưỡng bình thường. Mỗi tháng cháu được đưa lên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh tái khám một lần.


Căn nhà cũ nát của ông Lanh trước đây

Căn nhà cũ nát của ông Lanh trước đây


Nay được thay thế bằng căn nhà mới khang trang hơn rất nhiều

Nay được thay thế bằng căn nhà mới khang trang hơn rất nhiều

Hôm gặp chúng tôi, cháu Mỹ Trâm hồn nhiên cho biết: “Con đã hết bệnh rồi và đang học cùng các bạn ở tại bệnh viện. Con rất biết ơn các nhà hảo tâm, các cô chú ở báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ cho gia đình con. Nhân dịp năm mới, chúc các cô, các chú ở báo điện tử Dân trí dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng”.

Gia đình ông Lanh đón niềm vui kép trong năm mới
Gia đình ông Lanh đón niềm vui kép trong năm mới

Hoàng Trung