1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình chị Thảo được nhận hơn 100 triệu đồng từ các tấm lòng hảo tâm

(Dân trí) - Ngoài hơn 36 triệu đồng do độc giả Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái, gia đình chị Thảo đã nhận được khoảng 80 triệu đồng từ các tấm lòng hảo tâm khác.

Ông Hoàng Nghĩa Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An) trao số tiền ủng hộ của bạn đọc Báo Dân trí đến gia đình chị Thảo
Ông Hoàng Nghĩa Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An) trao số tiền ủng hộ của bạn đọc Báo Dân trí đến gia đình chị Thảo

Ngày 28/5, PV Báo Dân trí đến thăm và trao số tiền 36.150.000 đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (xóm 9A, xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An), nhân vật trong bài viết “Gập ghềnh đường đến trường của cậu học trò có mẹ ung thư, cha ngẩn ngơ”…. Trong đó, số tiền kết chuyển qua Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 4 là 13.000.000 đồng, kết chuyển qua tuần 1 tháng 5 là 23.150.000 đồng.

Chồng không được bình thường minh mẫn lại mất khả năng lao động, bản thân chị Thảo bị ung thư vú nên cuộc sống hết sức khó khăn, túng bấn. Nhất là khi căn bệnh ung thư của chị Thảo đã bị di căn, phải cắt bỏ một bên vú. Cha đau, mẹ ốm, con đường đến trường của cậu con trai Thái Văn Đạt ((SN 2001) trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết.

Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết, gia đình chị Thảo đã được đón nhận nhiều sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, các hội đồng hương Hưng Long đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài. “Số tiền gia đình nhận được qua đường bưu điện và nhận trực tiếp từ các mạnh thường quân là khoảng 90 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này gia đình thống nhất để dành cho mợ Thảo chữa bệnh. Hiện tại, ung thư đã di căn sang vú trái, có nguy cơ di căn vào nội tạng”, chị dâu của chị Thảo cho biết.

Chồng ngơ ngẩn, con thơ dại, chị Thảo đau đớn khi căn bệnh ung thư đã di căn
Chồng ngơ ngẩn, con thơ dại, chị Thảo đau đớn khi căn bệnh ung thư đã di căn

Thay mặt độc giả Báo Dân trí, ông Hoàng Nghĩa Toàn – Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long đã trao số tiền hơn 36 triệu đồng đến gia đình chị Thảo. “Đối với một gia đình làm nông nghiệp, số tiền này không phải là nhỏ. Trong hoàn cảnh ốm đau, hoạn nạn số tiền này lại càng quý báu. Thay mặt gia đình anh Thái Văn Khanh, chị Nguyễn Thị Thảo và cấp ủy, chính quyền xã Hưng Long, tôi xin cảm ơn Báo Dân trí và các độc giả, các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ để chị Thảo có điều kiện chữa trị tốt hơn”, ông Toàn phát biểu.

Hoàng Lam