Gần 96 triệu đồng đến với cô bé mất mẹ, mất em, bố nguy kịch vì tai nạn

(Dân trí) - Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi người mẹ, người em của cô bé Hoàng Lê Thanh Thanh, bố của em cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, những giây phút đau thương đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của cô bé 4 tuổi tội nghiệp.

Thăm hỏi và trao quà của bạn đọc Dân trí cho gia đình bé Thanh Thanh

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 15/4, anh Hoàng Diên Tiên dùng xe máy chở vợ và hai con gái từ thị xã Ba Đồn vào nhà ngoại ở huyện Quảng Ninh để chơi, khi đi đến cầu Gianh thì bất ngờ va chạm với một xe container, vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của chị Phạm Thanh Thơm và bé Hoàng Lê Anh Thơ, anh Hoàng Diên Tiên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, bé Hoàng Lê Thanh Thanh may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi hoàn cảnh của gia đình bé Thanh Thanh được Báo Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái với tiêu đề “Rơi nước mắt trước cảnh cô bé 4 tuổi mất mẹ, mất em, bố lâm nguy vì tai nạn”, đông đảo bạn đọc đã rơi nước mắt thương cảm trước tình cảnh cô bé 4 tuổi, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã gọi điện chia sẻ mất mát, cũng như gửi tiền ủng hộ cho gia đình để có điều kiện chữa trị cho anh Tiên, lo cho tương lai của cô bé mồ côi Thanh Thanh.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao quà của bạn đọc cho gia đình bé Thanh Thanh
Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo địa phương trao quà của bạn đọc cho gia đình bé Thanh Thanh

Thông qua Quỹ nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm cũng đã quyên góp, ủng hộ gia đình Thanh Thanh tổng số tiền 95.835.000 đồng. Chiều ngày 23/5, phóng viên Dân trí tại Quảng Bình cùng lãnh đạo thị xã Ba Đồn, Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình đã trở lại nhà bé Thanh Thanh tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn để trao quà của các nhà hảo tâm cho gia đình.

Trước tình cảm của bạn đọc trong và ngoài nước, bà Lê Thị Thắm, bà nội bé Thanh Thanh nghẹn ngào: “Tui cũng không biết nói gì hơn, xin cảm ơn Báo Dân trí, cảm ơn sự chia sẻ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã thương và gửi tiền ủng hộ Thanh Thanh, với số tiền này gia đình đã có thể yên tâm chữa trị cho bố Thanh Thanh, để nó nhanh khỏe lại để còn đi làm ăn, chăm lo cho đứa con gái tội nghiệp”.

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, anh Hoàng Diên Tiên được các bác sỹ cho về nhà để tiện theo dõi, chăm sóc
Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, anh Hoàng Diên Tiên được các bác sỹ cho về nhà để tiện theo dõi, chăm sóc

Sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện do bị gãy chân trái, xương chậu, cột sống, anh Hoàng Diên Tiên cũng đã được các bác sỹ cho về nhà để gia đình tiện theo dõi, chăm sóc, anh cho biết thời gian tới anh sẽ tiếp tục vào Huế để tái khám cũng như điều trị thêm.

“Với những mất mất vừa qua, bố con tôi thật sự ấm lòng trước tình cảm của Báo Dân trí, của các nhà hảo tâm, với số tiền lớn mà các nhà hảo tâm đã ủng hộ sẽ giúp bố con tôi sớm vượt qua nỗi đau, để tôi có điều kiện chưa trị, sớm bình phục để bù đắp cho thiệt thòi mất mẹ của Thanh Thanh”, anh Hoàng Diên Tiên xúc động nói.

Bà Lê Thị Thắm, bà nội của bé Thanh Thanh xúc động khi nhận số tiền từ bạn đọc Dân trí
Bà Lê Thị Thắm, bà nội của bé Thanh Thanh xúc động khi nhận số tiền từ bạn đọc Dân trí

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cũng đã gửi lời cảm ơn tới Dân trí cũng như tình cảm của bạn đọc giành cho gia đình anh Hoàng Diên Tiên, ông Long cũng bày tỏ mong muốn Báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành, làm cầu nối để giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cũng đã giao Hội chữ thập đỏ thị xã quan tâm, hỗ trợ xe lăn cho anh Tiên, giúp anh vận động cũng như di chuyển thuận tiện hơn trong thời gian chữa trị.

Đặng Tài