1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 80 triệu đồng đến với gia đình có 3 con thơ nghẹn đắng nhìn bố chết dần

(Dân trí) - Bố phát hiện bị ung thư vòm họng đã lâu nhưng không có tiền đi chữa trị nên sức khỏe đã kiệt quệ trầm trọng. Gia đình nghèo, đến bữa ăn còn không đủ nên 3 cậu con trai chỉ biết ngồi quanh giường khóc thương bố mà hoàn toàn bế tắc, không biết làm cách nào để cứu bố.

Đó là tình cảnh đáng thương của các con chị Nguyễn Thị Tài (thôn Lý Đông, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) trong bài viết: “3 con thơ nghẹn đắng, nhìn bố đếm sự sống từng ngày”. Bố các em là anh Hà Đình Trượng bị ung thư vòm họng ở giai đoạn cuối nên không làm được việc gì. Các con trai của anh lần lượt gồm các cháu Hà Đình Bàn hiện đang học lớp 9, hai em sau là Hà Đình Chiến lớp 5 và Hà Đình Tuấn lớp 3. Các con còn quá nhỏ chưa thể lo liệu được gì cho bố nên hàng ngày sau giờ đi học về là lại chạy ngay vào chỗ bố nằm hỏi han, truyện trò trong cái cảm giác nơm nớp sợ bố sẽ chết.

Anh Trượng mắc bênh ung thư vòm họng nhưng không có tiền đi viện chữa trị.
Anh Trượng mắc bênh ung thư vòm họng nhưng không có tiền đi viện chữa trị.

Bản thân chị Tài trước cảnh chồng bệnh, con thơ nhưng cũng bất lực vì dù đã cố gắng hết sức chị cũng chỉ có thể lo được cái ăn cho cả nhà, còn việc cho chồng đi bệnh viện chị cũng không có khả năng. Lo lắng cho sức khỏe của anh, thời gian qua nhiều bạn đọc đã gọi điện, hỏi thăm và gửi cả thuốc về nhà cho anh uống. Chính những tình cảm quý báu này giúp cho cá nhân anh và cả gia đình thấy được chia sẻ với bớt nỗi buồn và sự bế tắc trong suốt thời gian qua.

Chị Tài và các con bất lực trước căn bệnh của anh Trượng.
Chị Tài và các con bất lực trước căn bệnh của anh Trượng.
Gia đình nhận quà bạn đọc Dân trí trong 2 tuần (Tuần 1/12 và tuần 2/12).
Gia đình nhận quà bạn đọc Dân trí trong 2 tuần (Tuần 1/12 và tuần 2/12).

Cũng trong lần về thăm này, PV Dân trí cũng tận tay trao đến gia đình chị Tài số tiền 79.470.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/12 và tuần 2/12). Không thể tin vào mắt mình bởi số tiền quá lớn, chị Tài rưng rưng xúc động ôm chồng và các con trong cảm giác như người chết đuối vớ được cọc. Thay mặt gia đình chị gửi lời cám ơn chân thành đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để chị có số tiền này tiếp tục công cuộc điều trị bệnh cho anh.

Phạm Oanh