Gần 80 triệu đồng đến với cô gái trẻ bị xe nghiến qua người

(Dân trí) - Lần thứ 2 trở vào bệnh viện Việt Đức thăm cô gái trẻ Nông Thị Bích Ngọc, chúng tôi mừng rỡ khi tình trạng của em đã khá hơn. Hiện em đang nằm điều trị tại khoa phẫu thuật răng – hàm – mặt tạo hình, thẩm mỹ và 1 thời gian nữa sẽ được chuyển viện.

Em là cô gái đáng thương trong bài viết: “Vội về để tang bà, cô gái trẻ bị xe nghiến qua người thảm khốc” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 28/10. Ngày 10/10 bà ngoại của Ngọc mất, em và em trai đang trên đường về quê để tang bà thì bị ngã ra đường, không may lúc đó có 1 chiếc ô tô đi lên do không kịp phanh nên đã chèn qua người Ngọc làm cho em bị thương nặng phải cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Tại bệnh viện Việt Đức em đã được cắt bỏ chân trái, còn chân phải phải lóc bỏ toàn bộ cơ hỏng.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, tinh thần em đã khá hơn nhiều.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, tinh thần em đã khá hơn nhiều.

Tốt nghiệp trường ĐH Y Thái Nguyên, Ngọc hiện đang làm bác sĩ thực tập của bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Bất ngờ bị nạn, khi tuổi đời còn quá trẻ và 1 tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt, cô gái trẻ không khỏi bị sốc và suy sụp nhưng vì thương mẹ em đã lấy lại được tinh thần để gia đình không ai bị mất tinh thần. Mẹ của em là cô giáo vùng cao Nguyễn Thị Phương khóc cạn nước mắt trong những ngày đi chăm con vì: “Con còn trẻ, giờ cụt 1 chân, tương lai không biết ra sao nữa, rồi còn chồng con sau này không biết nó sẽ đi đâu, về đâu”.

Là 1 bác sĩ đang thực tập tại bệnh viện tỉnh, ước mơ của em vẫn là được chữa bệnh cho mọi người dù phải ngồi xe lăn.
Là 1 bác sĩ đang thực tập tại bệnh viện tỉnh, ước mơ của em vẫn là được chữa bệnh cho mọi người dù phải ngồi xe lăn.
Hai mẹ con xúc động trước tấm lòng của mọi người đã dành cho.
Hai mẹ con xúc động trước tấm lòng của mọi người đã dành cho.

Đó là những nỗi lo lắng cho tương lai lâu dài, còn trước mắt gia đình cô Phương lo lắng khoản tiền chữa trị tiếp cho Ngọc cũng như số tiền để có thể ghép được chân giả cho em. Cá nhân Ngọc thì vẫn ao ước: “Dù không có tiền ghép chân giả, em vẫn ước mình đi xe lăn nhưng vẫn tiếp tục được công việc của 1 người bác sĩ mà mình đã học tập và mơ ước bấy lâu nay”. Nghe tâm sự của em, chúng tôi không ai cầm được nước mắt bởi trong ánh mắt của người bác sĩ trẻ vẫn đầy nhiệt huyết, lòng đam mê cho dù chính bản thân của em giờ chưa biết ra sao.

Bác sĩ Trần Thị Vân Anh - Điều dưỡng trưởng khoa phẫu thuật răng hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ trao quà đến em Ngọc.
Bác sĩ Trần Thị Vân Anh - Điều dưỡng trưởng khoa phẫu thuật răng hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ trao quà đến em Ngọc.

Được sự giúp đỡ, động viên của bạn đọc Dân trí, gia đình Ngọc lấy lại được tinh thần để tiếp tục chữa trị những tháng ngày dài phía trước. Trong lần này đến thăm, PV Dân trí cũng trao tận tay Ngọc số tiền 79.590.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/10). Mừng rỡ vì nhận được món quà lớn, Ngọc xúc động gửi lời cám ơn đến bệnh viện, quý báo và bạn đọc gần xa đã dành tình cảm cho mình. Với số tiền này sẽ giúp em tiếp tục điều kiện chữa trị bệnh và thêm 1 phần kinh phí cho việc mua chân giả sau này.

Phạm Oanh