Gần 80 triệu đồng đến với cậu bé Gia Bảo bị u não

(Dân trí) - Lên 6 tuổi, cậu bé Gia Bảo bất ngờ phát hiện khối u não nên phải đưa cấp cứu tại khoa Thần kinh của bệnh viện Việt Đức. Khối u được xác định là quá to và không thể phẫu thuật được hết nên tình trạng của em còn khá nặng và chưa có hướng điều trị cụ thể.

Lần 2 gặp lại anh Bùi Văn Thiên bố bé Gia Bảo - nhân vật trong bài viết: “Xót xa cậu bé 6 tuổi bất ngờ phát hiện u thân não” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 6/5, chúng tôi được biết cháu đã chuyển sang điều trị tại bệnh viện ĐH Y trong tình trạng xấu. Gương mặt buồn rượi, anh kể: “Thời gian vừa rồi cả hai vợ chồng anh đều sống trong cảnh nơm nớp lo vì cháu bị nặng lắm. Thật tình mà nói thì bác sĩ cũng đã cho biết cháu không có nhiều hi vọng cứu sống nhưng là cha, là mẹ anh chị không chấp nhận sự thật đó nên vẫn cứ cố gắng từng ngày”.

Lên 6 tuổi cậu bé Gia Bảo bất ngờ phát hiện u thân não.
Lên 6 tuổi cậu bé Gia Bảo bất ngờ phát hiện u thân não.

Đang là em bé khỏe mạnh và chuẩn bị bước vào học lớp 1, Gia Bảo có những dấu hiệu buồn nôn và đau đầu, sau đó phát hiện khối u thân não nên phải nhập viện cấp cứu. Tại khoa Thần Kinh của bệnh viện Việt Đức, em được tiến hành phẫu thuật 1 lần cắt bỏ khối u nhưng theo nhận định của TS. Lê Hồng Nhân – Chủ nhiệm khoa cho biết: “Cậu bé bị u não ở vị trí rất sâu nên không thể mổ để lấy toàn bộ khối u đó đi được mà chỉ có thể mổ làm sinh thiết để biết bản chất khối u đó là gì để điều trị. Hiện tại cho đến giờ phút này kết quả sinh thiết cho biết khối u nằm giữa ranh giới của lành và ác. Nói là lành vì bản chất tế bào là lành nhưng nó sẽ mang tính ác vì nó nằm ở vị trí “hiểm” đó là thân não và phát triển lên mà chúng ta không thể mổ cắt bỏ nó đi được và cũng sẽ vô cùng khó khăn trong việc điều trị”.

Khối u của em được xác định với kích thước to và không thể phẫu thuật được hết.
Khối u của em được xác định với kích thước to và không thể phẫu thuật được hết.

Sau 1 thời gian điều trị tại bệnh viện Việt Đức, em được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai và hiện tại đang điều trị tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội. Anh Thiên cho biết con mệt hơn trước và không nói được gì, điều này khiến cả hai vợ chồng đều rất sốt ruột và nóng lòng như ngồi trên đống lửa.

Anh Thiên kể thời gian vừa qua gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người trực tiếp tại bệnh viện.
Anh Thiên kể thời gian vừa qua gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người trực tiếp tại bệnh viện.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo trao tiền bạn đọc giúp đỡ đến gia đình anh Thiên.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo trao tiền bạn đọc giúp đỡ đến gia đình anh Thiên.

“Cháu bệnh, cả gia đình mất hết tinh thần. May mắn thời gian vừa qua được nhiều anh chị gọi điện hỏi thăm và giúp đỡ, bố mẹ cháu cũng nhận được mấy chục triệu ở viện của mọi người giúp nên có điều kiện chăm sóc cháu hơn trước” – Anh Thiên tâm sự.

Lần gặp này tại cơ quan báo điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo đã trực tiếp trao đến anh số tiền 79.795.000 (theo danh sách kết chuyển tuần 1/5 + tuần 2/5). Bất ngờ về sự giúp đỡ của mọi người, anh Thiên gửi lời cám ơn đến quý báo và bạn đọc gần xa đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Đồng thời anh cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền này vào việc chữa trị cho con với hi vọng con sẽ gặp phép nhiệm màu để một ngày không xa được xuất viện về nhà.

Phạm Oanh