1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 70 triệu đồng đến với người bố mất 3 con

(Dân trí) - 3 con trai lần lượt qua đời vì các bệnh khác nhau, người con tiếp của bác Dung là anh Lê Quốc Phòng lại bị bệnh tan máu bẩm sinh nên phải đi viện liên miên. Thương con, có gì bán được bác đều cầm cố hết để có thể cứu được con nên cái đói, cái nghèo cũng theo đó bủa vây lấy gia đình.

Bác là người bố đáng thương Lê Văn Dung mà chúng tôi đã gặp tại bệnh viện huyết học truyền máu TW khi đi chăm con trai là anh Lê Quốc Phòng. Lần thứ 2 gặp bác trong bệnh viện, mọi nỗi lo lắng dường như đã vơi đi rất nhiều bởi trong thời gian qua bác được mọi người đồng hành, chia sẻ. Trân trọng lấy ra từ trong hành lí hai tờ giấy bác viết cẩn thận tên các nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp đỡ mình, bác bảo:

“Nhờ cô gửi lời cám ơn đến mọi người giúp cho tôi, ân nghĩa này cả đời tôi không quên cô ạ. Từ khi được các bác sĩ và quý báo giúp đỡ, tôi đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm và cả tiền của mọi người gửi nữa cô ạ. Sống đến bằng này tuổi rồi, có lẽ đây là thời gian mà tôi thấy ý nghĩa và đáng nhớ nhất với mình và cả các con nữa”.

Mất đi 3 người con trai, bản thân bác lại đang đi chăm con trai bị bệnh tan máu bẩm sinh nên cuộc sống vô cùng gian khổ với bác Dung.
Mất đi 3 người con trai, bản thân bác lại đang đi chăm con trai bị bệnh tan máu bẩm sinh nên cuộc sống vô cùng gian khổ với bác Dung.

Không chỉ cẩn thận viết tên từng cá nhân đơn vị để nhờ báo chí cám ơn, bác Dung còn rất nhiều lần chia sẻ những món quà của mình đến những người bệnh nằm cùng phòng với con nên ai cũng quý tấm lòng thơm thảo ấy. Bác bảo đi viện rồi mới thấy ai cũng khổ, ai cũng nghèo, mình may mắn được báo chí giúp đỡ thông tin nên nhận được tài trợ thì nhất định phải giúp lại những người kém may mắn hơn mình.

Bác Dung nhận món quà bạn đọc Dân trí tại phòng CTXH của Viện huyết học truyền máu TW.
Bác Dung nhận món quà bạn đọc Dân trí tại phòng CTXH của Viện huyết học truyền máu TW.
Bác chia sẻ số tiền của mình cho 2 bệnh nhân ở khoa Hemophilya.
Bác chia sẻ số tiền của mình cho 2 bệnh nhân ở khoa Hemophilya.
Gần 70 triệu đồng đến với người bố mất 3 con - 4

Lần này đến thăm, PV Dân trí cũng trao tận tay bác số tiền 69.670.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 2/11 và tuần 3/11. Bất ngờ vì số tiền lớn bác vô cùng xúc động gửi lời cám ơn đến cơ quan báo điện tử Dân trí đã làm nhịp cầu nối thành công để bác nhận được món quà này. Đồng thời bác cũng xin chia sẻ 6.000.000 đồng đến 2 bệnh nhân khác ở khoa Hemophilya và 2.800.000 đồng đến các bệnh nhân nằm cùng phòng với con trai. Số tiền còn lại bác xin giữ cất đi để dành tiền chữa bệnh tiếp cho con.

Thiên Ân