1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 70 triệu đồng đến với mẹ con chị Bích Ngọc

(Dân trí) - Dù đã cố gắng hết sức nhưng chồng chị, anh Nguyễn Văn Đức vẫn không qua khỏi bởi căn bệnh viêm tụy cấp. Chồng ra đi, để lại bao tiếc thương và khoản nợ khổng lồ lên đến gần 250 triệu mà chị đã đi vay lãi để chạy chữa cho anh trong suốt thời gian qua.

Gặp lại chị Trần Thị Bích Ngọc, vợ anh Nguyễn Văn Đức trong bài viết: “Nhà chẳng còn gì để bán, phải mang anh về để chết thôi”một lần nữa chúng tôi lại thấy nỗi đau và sự cô đơn đang bao phủ và hiện hữa trên khuôn mặt gầy xương của chị. Anh Đức ra đi sau những ngày chống chọi với căn bệnh viêm tụy cấp khiến chị và 2 con đều bàng hoàng và hẫng hụt. Chị kể có những lúc tình trạng của anh khá lắm, chị ngỡ tưởng anh khỏi đến nơi vậy mà diễn biến phức tạp, cuối cùng anh vẫn không qua khỏi, anh vẫn bỏ mẹ con chị mà đi.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chị Ngọc trải lòng nỗi đau đớn và cô đơn khi chồng qua đời.
Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chị Ngọc trải lòng nỗi đau đớn và cô đơn khi chồng qua đời.

Hai vợ chồng thân làm nông nghiệp, vì thế số nợ 250 triệu đồng vay cho chồng đi chữa bệnh khiến cho mẹ con chị Ngọc vô cùng sợ hãi. Chị bảo một điều chắc chắn là cả cuộc đời này chị sẽ không trả hết được nên có lẽ hi vọng duy nhất là trông chờ vào 2 đứa con nhưng chắc cũng sẽ lâu lắm bởi chúng còn nhỏ, đứa lớp 10, đứa mới lớp 5. Chồng không cứu được, tiền nợ nhiều khiến chị hoang mang đến mất ăn mất ngủ.

Hiểu được sự vất vả và khó khăn của chị, tại cơ quan báo điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Thân - Chánh văn phòng báo đã trực tiếp trao đến chị số tiền 69.835.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 2/8 + tuần 3/8. Anh Đức không còn nữa, tuy nhiên với số tiền này sẽ giúp được chị phần nào trả bớt đi 1 phần nợ nần để yên tâm làm việc, sinh sống và nuôi con.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ đến chị Ngọc.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ đến chị Ngọc.

Quá bất ngờ và xúc động, chị Ngọc rưng rưng khóc gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm và quý báo điện tử Dân trí đã đồng hành, giúp đỡ chị trong suốt thời gian qua. Số tiền này mọi người giúp đỡ chị sẽ dành để trang trải bớt một phần nợ để yên tâm làm việc. Chồng chị không còn nữa, tuy nhiên ở dưới suối vàng chắc chắn 1 điều anh cũng sẽ vui bởi vợ con còn nhiều những tấm lòng quan tâm và giúp đỡ.

Phạm Oanh