1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 70 triệu đồng đến với hai hoàn cảnh nghèo khó xứ Nghệ

(Dân trí) - PV Dân trí đã thực hiện trao gần 70 triệu đồng đến hai hoàn cảnh xứ Nghệ với bao nỗi gian truân vất vả. Họ là những con người lớn lên từ trong đau khổ, nay được độc giả báo Dân trí sẻ chia với mong ước họ giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống này.

Trao quà nhân ái của bạn đọc đến chị Phan Thị Hoài

Ngày 29/11, đại diện Báo Dân trí đã về huyện Yên Thành, đến thăm và trao quà bạn đọc gửi tặng đến hoàn cảnh của mẹ con bà Phan Thị Hoài, ở xóm Liên Giang, xã Liên Thành. Đây là trường hợp đặc biệt khó khăn mà Báo Dân trí đã phản ánh ở bài viết: “Thương hai mẹ con cùng mắc bệnh hiểm nghèo”, mã số 2338.

Bà Phan Thị Hoài năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng hơn 5 năm nay phải gồng mình chống chọi với căn bệnh tiểu đường. Cứ một tháng một lần bà lại phải đi bệnh viện khám, kiểm tra, rồi thuốc thang, bao nhiêu tiền của cũng phải ra đi vì bệnh tật.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đơn chiếc vì chồng mất sớm, mọi lo toan sinh hoạt gia đình đành phải nương nhờ người con trai Nguyễn Như Dương.

PV Dân trí trao 24.845.000 đồng của bạn đọc trong tuần 1 tháng 11 gửi giúp gia đình mẹ con bà Phan Thị Hoài điều trị bệnh và lo toan cuộc sống.
PV Dân trí trao 24.845.000 đồng của bạn đọc trong tuần 1 tháng 11 gửi giúp gia đình mẹ con bà Phan Thị Hoài điều trị bệnh và lo toan cuộc sống.

Nhưng oái oăm cho “số phận ”, đã gần 3 tháng nay người con trai của bà lại phải đối mặt với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Cứ một tuần Dương phải chạy thận 3 lần, mỗi lần hết gần 1 triệu đồng, chưa kể tiền xe đi lại, ăn nghỉ sau chạy thận.

Cả hai mẹ con bị bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao động, mảnh vườn, thước ruộng cũng phải nhờ bà con làng xóm giúp đỡ để mỗi vụ có vài ba yến thóc. Hai mẹ con bà đang gánh khoản nợ hơn 10 triệu đồng vay của bà con, làng xóm để chữa bệnh đã lâu nhưng vẫn chưa trả nổi.

Bà Hoài ký nhận số tiền được PV giao.
Bà Hoài ký nhận số tiền được PV giao.
Người dân hàng xóm luôn là những người bạn thân cận, giúp đỡ bà mỗi khi ốm đau.
Người dân hàng xóm luôn là những người bạn thân cận, giúp đỡ bà mỗi khi ốm đau.

Sau khi hoàn cảnh về gia đình mẹ con bà Phan Thị Hoài được đăng tải trên Báo Dân trí, đã có nhiều bạn đọc quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của gia đình. Các cá nhân, tổ chức hảo tâm đã gửi tiền để phần nào giúp đỡ mẹ con bà để trang trải thuốc thang và cuộc sống trước mắt.

Trở lại xóm Liên Giang trong cái lạnh buốt của một buổi chiều đông, ngôi nhà của bà Phan Thị Hoài dường như ấm hơn bởi tình cảm của bạn đọc gần xa. Tuy mình mang trọng bệnh nay lại phát hiện thêm khối u ở ngực, nhưng trông bà Phan Thị Hoài đã tự tin và nghị lực hơn.

Căn nhà rách nát của bà Hoài đã xuống cấp trầm trọng, trong nhà chẳng có một thứ gì đáng giá.
Căn nhà rách nát của bà Hoài đã xuống cấp trầm trọng, trong nhà chẳng có một thứ gì đáng giá.

Người con trai vắng nhà do đang phải chạy thận ở bệnh viện. Trước sự chứng kiến của bà con xóm Liên Giang, phóng viên Báo Dân trí đã trao tận tay số tiền 24.845.000 đồng của bạn đọc trong tuần 1 tháng 11 gửi giúp gia đình mẹ con bà Phan Thị Hoài điều trị bệnh và lo toan cuộc sống.

Đón nhận số tiền bạn đọc gửi tặng, bà Hoài đã xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã giúp đỡ mẹ con bà trong lúc quá khó khăn. Bà hứa sẽ nỗ lực để vươn lên, vượt qua bệnh tật đáp lại tấm chân tình và nghĩa cử cao đẹp của Báo Dân trí và bạn đọc gần xa.

Ngày 1/12, PV Dân trí cùng cán bộ xã Nghi Vạn đã trao 44.355.000 đồng cho bà Nga.
Ngày 1/12, PV Dân trí cùng cán bộ xã Nghi Vạn đã trao 44.355.000 đồng cho bà Nga.

Ngày 1/12, PV Dân trí tiếp tục đến thăm và trao 44.355.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 11) tới gia đình bà Phan Thị Nga, xóm 3, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Bà Nga là nhân vật trong bài viết: "Số phận đọa đày, bi thảm của một gia đình thân nhân liệt sĩ" mang mã số 2349.

Cùng có mặt với PV có bà Lê Thị Xuân - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nghi Vạn. Thay mặt lãnh đạo xã, bà Xuân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Dân trí và độc giả đã giúp đỡ gia cảnh bà Nga trong thời gian qua.

"Sự chia sẻ lúc khó khăn nhất là niềm vinh hạnh cho gia đình chị Nga, thay mặt lãnh đạo xã tôi xin ghi nhận mọi đóng góp của quý độc giả", bà Xuân chia sẻ.

Nguyễn Duy