Thanh Hóa:

Gần 60 triệu đồng tiếp tục đến với cô bé Yến Nhi

(Dân trí) - Ngày 6/7, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 59.080.000đ đến gia đình cháu Yến Nhi, thôn 1, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Cháu không có bố còn mẹ thì bị người ta giết rồi”.

Không có cha, mẹ bị giết hại khi Yến Nhi mới tròn 1 tuổi, cô bé được ông bà ngoại nghèo khổ đón về sống trong căn nhà rách nát ở quê. Ngoài thiệt thòi về tình cảm, cô bé tội nghiệp còn mang trong mình căn bệnh khiến cho gần 10 tuổi cô bé mới bập bẹ nói được những từ ngữ đơn giản một cách khó nhọc.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình bé Yến Nhi
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến gia đình bé Yến Nhi

May mắn khi được sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, Yến Nhi được các nhà từ thiện tìm về tận nơi xem xét bệnh tình, và quyên góp tiền làm lại căn nhà cho ông bà và cháu. Nỗi lo của ông Vệnh bà Táy trước khi nhắm mắt về với tổ tiên đã vơi đi phần nào khi cô cháu gái tội nghiệp của ông bà đã được cộng đồng giang tay cưu mang, giúp đỡ.

Trở lại lần này, chúng tôi cảm nhận được niềm vui trên khuôn mặt khắc khổ của ông Vệnh. Sắp tới, căn nhà được xây lại, ông bà và cháu không còn phải đối mặt với mùa mưa thì dột, mùa hè thì nắng rọi từ nóc xuống tận giường. Những bữa cơm của ông bà và cháu cũng không phải chỉ có thứ rau vặt hái ở vườn để rồi người ông phải ngại ngùng nói khi có khách đến nhà rằng có trứng gà nhưng bà quên không hấp cho cháu.

Sau khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ, bé Yến Nhi cũng có được một sổ tiết kiệm để sau này phục vụ cho việc học hành của cháu.

Tiếp tục nhận trên tay số tiền 59.080.000 đ bạn đọc ủng hộ theo kết chuyển tuần 4/6, ông Vệnh xúc động không nói nên lời. Bởi cả cuộc đời cụ ông này chưa bao giờ được cầm số tiền lớn đến như vậy. Một lần nữa ông gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ ông cháu ông. Ông bảo cả đời này, ông cháu ông không bao giờ quên ơn to lớn này của họ.

Nguyễn Thùy