1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 60 triệu đồng đến với hai cháu bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh

(Dân trí) - Ngày 14/1, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao gần 60 triệu đồng đến gia đình anh Nguyễn Cao Ánh (xóm 7, Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Anh Ánh có 2 người con đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải điều trị suốt đời.

PV Báo Dân trí tại Nghệ An trao 59.345.000 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Nguyễn Cao Ánh.
PV Báo Dân trí tại Nghệ An trao 59.345.000 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Nguyễn Cao Ánh.

Đón chúng tôi trong buổi sáng mùa đông lạnh buốt, anh Nguyễn Cao Ánh không khỏi ái ngại bởi đến ấm nước nóng mời khách cũng không chuẩn bị kịp. Từ sáng sớm, chị Hồ Thị Hiệp – vợ anh, đã bắt xe buýt đưa cậu con trai Nguyễn Cao Nhật (SN 2006) xuống thành phố Vinh để kiểm tra xương cánh tay. Cháu Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2010) bị sốt, phải để ở nhà để ông nội trông giúp trong khi bà nội đi chợ.

“Mấy hôm nay cháu nó kêu đau tay, hai vợ chồng phải thức xoa bóp suốt đêm không đỡ. Bệnh tan máu bẩm sinh ảnh hưởng đến cả xương khớp của các cháu nhưng lần này xoa bóp cũng không thấy đỡ nên mẹ nó phải đưa xuống bệnh viện kiểm tra. Không biết tình hình thế nào rồi?”, anh Ánh sốt ruột nói.

Vợ chồng anh Ánh có hai người con nhưng cả hai cháu đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh, căn bệnh không thể chữa khỏi mà phải sống chung suốt đời. Hàng tháng, vợ chồng anh phải thay nhau đưa con đi bệnh viện kiểm tra, lấy thuốc, lọc máu, nếu để muộn sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của gan, thận, tim. Một lúc chăm sóc hai người con bị bệnh nên dù có làm việc quần quật thì anh chị vẫn không đủ trang trải cuộc sống cũng như chi phí chữa trị cho các con.

Khi hoàn cảnh của gia đình anh Ánh được đăng tải trên Báo Dân trí, gia đình đã nhận được nhiều động viên cả vật chất và tinh thần từ các nhà hảo tâm.

Đón nhận số tiền 59.345.000 đồng bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ gia đình trong tuần 3-4 tháng 12/2016, anh Ánh xúc động: “Các cháu phải sống chung với bệnh tật suốt đời, bởi vậy, sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, của các tấm lòng hảo tâm đối với gia đình tôi mà nói là cực kỳ quý báu. Số tiền chúng tôi sẽ dùng để trang trải chi phí lọc máu, lấy thuốc cho hai cháu trong thời gian tới. Tôi không biết nói thế nào cho hết lòng biết ơn đối với sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ của mọi người đối với hai cháu và đối với gia đình tôi”.

Hoàng Lam