1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Gần 60 triệu đồng đến với gia đình cháu Nguyễn Văn Gia Bảo

(Dân trí) - Vừa qua phóng viên Dân trí tại Nghệ An cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền 58.750.000 đồng đến gia đình cháu Nguyễn Văn Gia Bảo nhân vật trong bài viết: “Mong manh sự sống của bé trai 2 tuổi mắc bệnh down, tim bẩm sinh”.

Số tiền 58.750.000 đồng bạn đọc ủng hộ trong Tuần 4 tháng 11 là 9.450.000 đồng + Tuần 1 tháng 12 là 39.300.000 đồng.

Sinh ra không được may mắn như bao đứa trẻ khác, từ lúc lọt lòng mẹ Nguyễn Văn Gia Bảo đã không may mắc phải căn bệnh Down, viêm phổi, tim bẩm sinh. Cũng đúng lúc này người cha đã nhẫn tâm bỏ mặc em và người mẹ cũng bị chứng động kinh mà đi không một lời từ biệt. Cuộc sống của cả gia đình vốn đã khốn khó lại càng thêm lâm vào túng quẫn trăm bề.

Cũng từ lúc này, mọi gánh nặng trong cuộc sống, chăm sóc đứa cháu bệnh tật, người chồng bị bệnh thần kinh và đứa con gái mắc chứng động kinh đều đổ dồn lên đôi vai của bà Nguyễn Thị Khanh (SN 1964, trú xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Ông Phạm Văn Qúy – Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn, thay mặt chính quyền địa phương trao số tiền 58.750.000 đồng bạn đọc ủng hộ đến gia đình bà Nguyễn Thị Khanh.
Ông Phạm Văn Qúy – Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn, thay mặt chính quyền địa phương trao số tiền 58.750.000 đồng bạn đọc ủng hộ đến gia đình bà Nguyễn Thị Khanh.

 

Bà Khanh nghẹn ngào trong nước mắt: “Biết mẹ nó bị bệnh động kinh nên cha nó cũng bỏ đi từ khi nó mới lọt lòng. Bây giờ một mình tôi chăm sóc cho chồng, con, rồi cả cháu nữa. Nhiều lúc gia đình không có đến một hạt gạo nào để ăn, nó thì đau ốm mà phải uống nước cháo loãng thay sữa. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn nhưng nhìn nó tôi lại không cầm được nước mắt, đành phải cố gắng sống, cố gắng làm việc mà nuôi lấy nó thôi”, bà Khanh nói trong nước mắt.

Sau khi sinh con được hơn 1 năm, tinh thần chị Nguyễn Thị Dung (SN 1993, mẹ cháu Gia Bảo) cũng ổn định hơn trước, chị không còn lên cơn động kinh thường xuyên nữa. Phần vì cuộc sống nơi quê nhà quá nghèo khổ, phần vì mong muốn đi làm kiếm chút tiền để chữa bệnh cho con, người mẹ thân mang bệnh tật lại xin đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Nhưng từ ngày chị đi cũng hiếm khi gọi được một cuộc điện thoại về cho con.

Đón nhận món quà của bạn đọc bà Nguyễn Thị Khanh xúc động: “Số tiền của bạn đọc ủng hộ tôi sẽ dự lại, tiết kiệm dành tiền để mổ tim cho cháu. Các bác sĩ nói ca phẫu thuật phải hết hơn 120 triệu nhưng giờ mới có được một nửa số tiền thôi. Tôi cũng không biết kiếm đâu ra số tiền còn lại để phẫu thuật cho cháu nữa. Nhưng gia đình cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã gọi điện động viên, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn như thế này”.

Có mặt trong buổi trao quà ông Phạm Văn Qúy - Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Khanh là một trong những hộ khó khăn nhất của xã. Cả gia đình đều bị bệnh tật, đặc biệt từ lúc cháu Gia Bảo chào đời gia đình lại càng thêm khó khăn khi cháu mắc phải nhiều căn bệnh nguy hiểm. Phía chính quyền địa phương cũng đã nỗ lực, tạo mọi điều kiện cho gia đình trong quá trình chạy chữa bệnh cho cháu, nên khoản hỗ trợ không được là bao. Qua đây thay mặt chính quyền địa phương tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, cũng như các nhà hảo tâm đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong thời gian qua”.

Nguyễn Duy