1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 55 triệu đến với gia đình có mẹ tâm thần, con bại liệt

(Dân trí) - Bản thân Thành mắc bại liệt bẩm sinh do di chứng nhiễm chất độc da cam từ người bố, trong khi mẹ em lại có bệnh tâm thần từ nhỏ chẳng thể làm được gì. Bao năm qua cuộc sống của mấy mẹ con Thành phải trông cả vào người em trai Thế Anh cũng nghèo khổ…

>> Khốn đốn gia cảnh mẹ tâm thần, con bại liệt

Vừa gặp chúng tôi, Thế Anh vui mừng chia sẻ : “ Từ hôm được lên báo, người thì gọi điện hỏi thăm, người thì gửi quà, có người còn đến tận nơi thăm mẹ và anh trai em. Cả nhà em mừng lắm…bao năm qua khó khăn vất vả chẳng biết kêu ai, giờ được mọi người quan tâm chia sẻ giúp đỡ…em xúc động lắm. Cũng nhờ vậy mà sức khỏe của anh trai em dạo này cũng đỡ hơn…”

“ Em nhận được trực tiếp khoảng 10 triệu đồng, nhờ có số tiền trên mà tết vừa qua gia đình em có được cái tết đủ đầy hơn mọi năm. Nhà em gói được nồi bánh to, còn mua được mấy cân thịt ăn đến hết tết đấy…” Thế Anh vui mừng chia sẻ tiếp…

Đại diện báo Dân trí trao số tiền 54 740 000đ của bạn đọc ủng hộ qua quỹ Nhân ái theo kết chuyển tuần 5/1 và tuần 1,2/2/2018 cho em Thế Anh
Đại diện báo Dân trí trao số tiền 54 740 000đ của bạn đọc ủng hộ qua quỹ Nhân ái theo kết chuyển tuần 5/1 và tuần 1,2/2/2018 cho em Thế Anh

Tại báo điện tử Dân trí lần này, Thế Anh nhận trực tiếp số tiền 54 740 000đ của bạn đọc ủng hộ qua quỹ Nhân ái theo kết chuyển tuần 5/1 và tuần 1,2/2/2018. Quá bất ngờ với số tiền lớn, Thế Anh vui mừng đến bật khóc : “ Em không nghĩ được mọi người thương đến vậy…Gia đình em biết ơn mọi người nhiều lắm…Số tiền trên quá lớn với gia đình em, em chẳng bao giờ nghĩ sẽ có được…”

Hương Hồng