1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 50 triệu đồng đến với cháu bé 8 tuổi bị ung thư máu

(Dân trí) - Sáng 25/1, PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trao tới cháu Võ Công Nguyên Thảo (8 tuổi,  trú khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nhân vật trong bài “Cho con về chơi với em, chết cũng được” số tiền 49.860.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cháu Thảo là con của vợ chồng anh Võ Duy Quang và chị Nguyễn Kim Phúc, sau Thảo còn có một em trai.

Cách đây 9 tháng, cháu Thảo bị sốt, đau nhức trong xương, vợ chồng anh Quang đưa con ra bệnh viện huyện khám và điều trị. Ở đây bác sĩ cho biết, cháu bị hạ can xi và nằm điều trị 1 tháng. Thấy bệnh của con lâu không đỡ, lo lắng không yên nên anh Quang quyết định chuyển con ra Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để có chẩn đoán chính xác hơn. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho.

Hai mẹ con chị Phúc nhận tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ 
Hai mẹ con chị Phúc nhận tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ 

Anh Quang làm công nhân kho cho công ty may mặc còn vợ làm công nhân may, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Từ khi con phát bệnh, vợ chồng anh phải bỏ công, bỏ việc đã chăm con. Vì thế, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó giờ lại càng khó khăn hơn.

Quá trình điều trị, Thảo mệt quá chịu không nổi, đòi về chơi với em, chết cũng được. Có thời điểm, chân tay Thảo lở loét, đi cầu liên tục, nhiễm trùng máu… Đợt đó tưởng đâu cháu đi rồi. May mà nhờ sự tận tay của các bác sĩ cháu đã vượt quá được giai đoạn khó khăn.

Bác sĩ Trương Thành Tâm (phòng Huyết học, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng)- người trực tiếp điều trị cho cháu Thảo cho biết, cháu Thảo đang được điều trị Thảo phác đồ và đang có dấu hiệu tốt.

Đón nhận số tiền từ Báo Dân trí, chị Nguyễn Kim Phúc cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị có điều kiện tiếp tục điều trị cho con.

Khánh Hồng