1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TPHCM:

Gần 49 triệu đồng đến với nữ sinh mắc bệnh Wilson

(Dân trí) - Bên cạnh số tiền 48.975.000 đồng bạn đọc ủng hộ cho Hải Yến, nữ sinh mắc chứng Wilson, còn có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự đến chia sẻ, động viên và hướng dẫn cách chữa trị hiệu quả cho gia đình Yến.

Ngày 26/8, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 48.975.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho em Đặng Thị Hải Yến (sinh năm 1996, ngụ tại ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) trong tuần 5 tháng 7/2015. Trong buổi làm thủ tục trao tặng tiền hỗ trợ của bạn đọc lần này có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Út Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông Thạnh và ông Võ Công Khanh, Phó ban nhân dân ấp 2 (xã Đông Thạnh).

trao-tien-hai-yen-hinh-1-1440893530425
Gần 49 triệu đồng đã được kết chuyển đến gia đình Hải Yến

Đặng Thị Hải Yến là nữ sinh mắc chứng bệnh Wilson mà Dân trí đã từng phản ánh trong bài “Bi kịch của nữ sinh tuổi 19 mắc chứng bệnh hiếm gặp”. Mới hoàn tất kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014 – 2015, đang chờ kết quả tuyển sinh thì Yến phát bệnh, đầu nhức như búa bổ, cơ thể mỏi mệt như lao động nặng. Cứ ngỡ là quá lao tâm, lao lực sau kỳ thi tuyển sinh nên đổ bệnh, Yến ra tiệm mua thuốc uống sơ sài cho qua.

Khi bệnh trở nặng, cơn đau quá lớn, cơ thể không chịu nổi đến mức Yến đổ vật ra giữa nhà thì gia đình đưa em đến viện cấp cứu. Sau nhiều đợt xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ thông báo cho gia đình cái tin sét đánh: Yến mắc chứng Wilson, một chứng bệnh di truyền hiếm gặp, khó chữa. Do sức khỏe kém và dinh dưỡng không tốt nên mầm bệnh trên cơ thể Yến phát triển quá nhanh, vật ngã em chỉ sau 1 tháng phát bệnh, cơ thể em đã bị teo rút lại và trở thành liệt toàn thân.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Huệ, mẹ Hải Yến, cho biết: “Từ ngày báo Dân trí đưa tin có rất nhiều nhà hảo tâm, tổ chức biết được hoàn cảnh gia đình đã đến thăm hỏi, hỗ trợ Yến. Có nhiều nhà cũng có con mắc bệnh như em nó đến chia sẻ cho gia đình nhiều cách chăm sóc con tốt hơn, có người còn cho biết bệnh viện Nhi đồng 1 là nơi có nguồn thuốc đặc trị chữa bệnh này được nước ngoài hỗ trợ. Tuy nguồn thuốc này không ổn định, lúc có lúc không nhưng cũng giúp gia đình rất nhiều vì giá loại thuốc này rất đắt, mỗi viên đến 12 đô (USD). Trước Yến phải uống thuốc nội thay thế, nay có đủ thuốc nên cháu nó khỏe hơn rất nhiều!”.

Cô Huệ cũng cho biết là có nhiều đoàn thể, tổ chức tôn giáo, xã hội từ thiện và cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình bằng tiền và hiện vật, như: bạn đọc Trinh Tran gửi tặng 200 đô la Canada, một nhà hảo tâm giấu tên đến nhà tặng 4 triệu đồng, một nhà chùa đến tụng kinh cầu phúc cho em và hỗ trợ lắp cho phòng Yến một máy lạnh để em bớt bị bệnh hành…

Ngoài ra, bà con lối xóm và các em học sinh, sinh viên là bạn của Yến, Nam (em gái Yến) và thầy cô cũng đến hỗ trợ. Cô tâm sự: “Tuy mỗi em học sinh, bà con hàng xóm chỉ hỗ trợ 100 – 200 ngàn đồng nhưng đó là tấm lòng quý giá của người thân thuộc xung quanh. Có mấy đứa bạn Yến thường đến chơi, trò chuyện với nó nên con bé cũng tươi tỉnh lên”.

trao-tien-hai-yen-hinh-2-1440893530395
Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi gia đình Hải Yến

Điều cô Huệ lo lắng nhất là chứng bệnh này của Yến phải chăm sóc lâu dài mà sức cô thì không phải khỏe mạnh, chồng cô cũng mất sức lao động, em gái Yến thì còn nhỏ. Cô cho biết: “Có nhà cũng có cậu con trai bị giống Yến, mất 4 năm điều trị cháu nó mới đi lại được. Tuy không mạnh khỏe bằng người thường nhưng cũng tự lo cho mình được. Tôi thấy vậy cũng mừng, cũng hy vọng Yến được vậy!”.

Nhưng điều cô Huệ lo lắng hơn là bệnh này là bệnh di truyền, cô lo sợ bé Hải Nam cũng mắc bệnh như chị. Cô tâm sự: “Có mấy nhà đến thăm Yến cũng có 2 đứa con đều mắc bệnh này nên tôi cũng lo lắm. Đang tính chờ Yến khỏe hơn một tí, có thời gian tôi sẽ đưa con Nam đi xét nghiệm xem sao. Chỉ biết cầu trời khẩn phật…”.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Yến, bà Nguyễn Thị Út Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông Thạnh, động viên gia đình cố gắng lo lắng cho Yến. Bà cũng đại diện chính quyền địa phương cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí đối với nhân dân sinh sống tại địa phương, bà hứa sẽ cố gắng vận động hỗ trợ cho gia đình chăm sóc Yến.

Trước mắt, xã Đông Thạnh đã xét chứng nhận Yến thuộc dạng khuyết tật nặng để nhận trợ cấp hàng tháng cho Yến và một phần trợ cấp cho mẹ Yến (là người chăm sóc người khuyết tật nặng). Bà Út Chín cho biết: “Xã sẽ cố gắng vận động thêm các nguồn lực, nhà hảo tâm và doanh nghiệp ở xã cũng như các đoàn thể ở huyện hỗ trợ cho gia đình Yến. Thật sự hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn, chăm sóc và điều trị lâu dài cho Yến là gánh nặng quá lớn!”.

Tùng Nguyên