1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tây Ninh:

Gần 47 triệu đồng đến với cô sinh viên Nguyễn Hà Bạch Phượng

(Dân trí) - Ngày 13/8, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 46.890.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho em Nguyễn Hà Bạch Phượng trong tuần 3 và tuần 4 tháng 7/2015.

Trong vòng 5 năm, tai nạn dồn dập đến với gia đình em, cướp đi sinh mạng của cha và anh Bạch Phượng, để lại em và mẹ bơ vơ giữa đời. 2 người phụ nữ yếu đuối phải vượt qua nỗi đau mất chồng, mất cha, mất anh. Người mẹ bệnh tật phải bươn chải từng ngày để mưu sinh và lo cho con gái nhỏ tiếp tục ăn học.

Không phụ công mẹ, Phượng cố gắng học hành và thi đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh với ước mơ làm cô giáo mầm non. Để có tiền ăn học, ngày nhập học cũng là ngày Phượng xin vào làm ở siêu thị Coopmart Tây Ninh. Mỗi ngày, vừa dứt việc học ở trường là Phượng lại phải chạy ngay sang siêu thị, đứng bán hàng suốt 5 tiếng đồng hồ. Siêu thị đóng cửa thì Phượng lại chạy về nhà với mẹ ở cách chỗ làm hơn 10km lúc trời đã tối mịt…

 

bach-phuong-ea1a2

Căn bệnh ung thư máu dòng tủy đã khiến ước mơ đèn sách của Phượng dở dang

Cố gắng là thế, nhưng bất hạnh không ngừng đeo bám gia đình em. Đang học năm 2 khoa Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, căn bệnh ung thư máu bất ngờ kéo đến quật ngã Nguyễn Hà Bạch Phượng.

Để điều trị cho em, cách tốt nhất là ghép tủy nhưng chi phí chữa trị lên đến cả tỷ đồng. Số tiền này quá xa vời so với khả năng của 1 hộ nghèo, 2 mẹ con đơn thân như gia đình em. Người mẹ già đành chọn phương án hóa trị liệu, dù biết cách này không thể chữa dứt điểm, có thể tái phát lại sau vài năm nhưng chi phí thấp hơn. Dù hóa trị thì đỡ chi phí hơn nhưng số tiền cũng lên đến hàng trăm triệu đồng, một gánh nặng mà 2 mẹ con không thể nào chịu nổi…

Ngày phát bệnh, Phượng đã được bạn bè trong lớp, thầy cô giáo trong trường và đồng nghiệp tại siêu thị hỗ trợ rất nhiều nên gia đình có chi phí chữa trị cho em. Nhưng số tiền hơn 100 triệu đồng mà mọi người hỗ trợ chỉ đủ cho Phượng vào hóa chất 2 lần, còn thiếu 2 lần theo phác đồ điều trị.

Rất may sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí đã giúp cho Phượng được điều trị tiếp tục. Ngay sau khi bài báo đăng đã có rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi tiền hỗ trợ cho Phượng nhập viện điều trị tiếp tục, như: bạn đọc Nguyễn Thị Kim Hoa ủng hộ 2 triệu đồng, Lâm Thị Gởi ủng hộ 1 triệu, Bùi Quốc Hoàng Minh ủng hộ 1 triệu, Nguyễn Trọng Trinh ủng hộ 1 triệu, Ung Văn Bon gửi 300 USD, Quỹ Ước mơ học đường ủng hộ 17 triệu…

trao-quy-nhan-ai-cho-bach-phuong-hinh-1-62a94
Nhờ những số tiền giúp đỡ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí, cô Lan (mẹ Phượng) đã có thể cho con nhập viện điều trị tiếp tục

Cô Tô Thị Lan (mẹ Phượng) ghi lại từng số tiền mà nhà hảo tâm hỗ trợ trong quyển tập học sinh của Phượng như 1 sự tri ân. Từ số tiền bạn đọc ủng hộ, Phượng đã được nhập viện và vào hóa chất lần 3, đang chờ để vào hóa chất lần cuối.

Cô Lan cho biết: “Khi mẹ con cô từ viện về nhà thì biết có nhiều nhà hảo tâm gửi tặng tiền qua bưu điện với số tiền hơn 7 triệu đồng nữa. Cộng với số tiền báo vừa chuyển cho thì có lẽ cũng đủ để Phượng vào hóa chất lần cuối trong thời gian tới. Thực sự gia đình không biết nói cảm ơn như thế nào cho đủ trước sự giúp đỡ kịp thời của bà con, bạn đọc báo Dân trí trong thời gian qua!”.

trao-quy-nhan-ai-cho-bach-phuong-hinh-2-65403
Ông Trần Văn Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thái Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đại diện trao tặng số tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình Phượng

Ông Trần Văn Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thái Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) nói: “Đại diện chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của báo Dân trí cũng như đông đảo bạn đọc của báo cho gia đình bà Tô Thị Lan và bé Bạch Phượng, một hộ dân khó khăn gặp cảnh bệnh tật ngặt nghèo trên địa bàn xã nhà. Tôi hy vọng trong thời gian tới, với số tiền giúp đỡ của quý báo, bé Phượng sẽ được điều trị tốt và khỏe mạnh trở lại”.

Qua báo Dân trí, em Nguyễn Hà Bạch Phượng cũng gửi đến bạn đọc và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ em thời gian qua lời cảm ơn chân thành nhất. Em chia sẻ: “Em chỉ mong mình sẽ khỏe và kịp bắt đầu đi học trở lại trong năm học tới. Bây giờ nhà chỉ còn 2 mẹ con em, chỉ cần em khỏe là có thể lo cho mẹ trong những ngày tháng sau này rồi!.

Tùng Nguyên
(tungdantri@gmail.com)

mau-tam-long-nhan-ai-3780a