1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 385 triệu đồng đến với người bố mang con đi cấp cứu với 40.000 đồng

(Dân trí) - Tại báo điện tử Dân trí, anh Lý Văn Thuận đã gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ bệnh viện huyết học truyền máu TW và bạn đọc Dân trí gần xa đã giúp đỡ việc chạy chữa cho các con anh trong thời gian qua.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, anh Lý Văn Thuận, bố của cháu Lý Văn Dũng trong bài viết: “Bố khóc ròng khi đưa con đi cấp cứu với… 40.000 đồng” chia sẻ thời gian qua vợ chồng anh đã được bạn đoc ủng hộ trực tiếp với số tiền hơn 300 triệu đồng, và anh rất cảm động khi được báo Dân trí tiếp tục mời đến nhận số tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái..

Sáng 27/9 vợ chồng anh Thuận có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Sáng 27/9 vợ chồng anh Thuận có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Anh nhận được số tiền 384.553.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ.
Anh nhận được số tiền 384.553.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ.

Anh Thuận cho biết, qua thời gian điều trị, tình hình sức khỏe của cháu Dũng con anh đã khá hơn và em được xuất viện. "Tổng số tiền chính xác gia đình đã nhận được từ bạn đọc Dân trí giúp đỡ trực tiếp là 320.000.000 đồng. Vợ chồng cũng chưa dám tiêu 1 đồng nào cả mà đã gửi số tiết kiệm để cho cháu Dũng đi chữa bệnh sau này”.

Khi chúng tôi thông báo cho anh Thuận biết về số tiền 384.553.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1/9 và tuần 2/9, anh cho biết: “Gia đình không ngờ là con trai được mọi người giúp đỡ nhiều đến thế. Tuy nhiên số tiền gia đình nhận được trực tiếp cũng đã nhiều rồi nên tổng số tiền này gia đình xin được trích ra 200.000.000 đồng để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Số tiền còn lại gia đình xin nhận và tiếp tục gửi vào sổ tiết kiệm để cho cháu điều trị lâu dài”.

Anh Thuận tự tay trao 50.000.000 đồng cho chị Huyền tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai.
Anh Thuận tự tay trao 50.000.000 đồng cho chị Huyền tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai.
Và trao 50.000.000 đồng cho anh Hiệp bố cháu Phan Bùi Hữu Ân tại viện Bỏng quốc gia.
Và trao 50.000.000 đồng cho anh Hiệp bố cháu Phan Bùi Hữu Ân tại viện Bỏng quốc gia.

Theo đó gia đình anh Thuận giúp đỡ cháu Phan Bùi Hữu Ân – MS 2278 số tiền 50.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Huyền – MS 2294 số tiền 50.000.000 đồng, giúp đỡ các em nhỏ xã Quế Hạ, Văn Yên, Yên Bái số tiền là 50.000.000 đồng, hỗ trợ xây trường tiểu học Vũ Chấn, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên là 50.000.000 đồng.

Số tiền còn lại 184.553.000 đồng anh Thuận nhận về để gửi số tiết kiệm tiếp tục cho con trai Lý Văn Dũng tiếp tục điều trị. Anh Thuận gửi lời cám ơn đến quý báo điện tử Dân trí và bạn đọc gần xa trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ, cứu mạng sống của cháu Dũng. Với số tiền bạn đọc đã giúp đỡ trực tiếp cũng như thông qua quỹ Nhân Ái- báo điện tử Dân trí mọi người hoàn toàn yên tâm cháu Dũng đã đủ kinh phí điều trị và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Phạm Oanh