Gần 36 triệu đến với em bé đáng thương bị cậu chém

(Dân trí)- Bị người cậu tâm thần cầm dao chém khiến bé Ngọc Anh phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp. May mắn đến với em trong thời gian qua có nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí cùng chung tay giúp đỡ.

Trở về xóm 2, Thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội thăm gia đình bà Nguyễn Thị Út có đứa cháu đáng thương là bé Ngọc Anh trong bài viết: “Bé 8 tuổi nguy kịch vì bị cậu chém”. Đó là một căn nhà thấp nhỏ, sơ sài đến mức tạm bợ và không có nổi 1 chiếc giường để ngủ. Bé Ngọc Anh đã được xuất viện, tuy nhiên vết thương vẫn còn đau nên em chưa thể để thẳng cổ khi đi lại được. Hỏi chuyện Ngọc Anh, em vẫn còn rùng mình sợ hãi: “Con sợ cậu lắm, cậu làm con đau”. Nghe lời tâm sự của cháu mà bà nội Nguyễn Thị Út không cầm được nước mắt.
 
Vết thương chưa lành nên Ngọc Anh vẫn còn đau nhiều
Vết thương chưa lành nên Ngọc Anh vẫn còn đau nhiều
 
Mẹ của Ngọc Anh cũng mắc chứng tâm thần nên lúc ở viện, lúc về nhà nhưng hoàn toàn không nhận biết được gì. Đến cậu của em là anh Nguyễn Chí Tuấn đến năm 27 tuổi cũng mang bệnh giống chị nên không ý thức được những việc mình làm. Bà Út kể: Con bé có tội tình gì đâu, thằng Tuấn lên cơn đúng lúc nhìn thấy con bé đang chơi ngoài sân thế là cầm dao chém luôn. Tôi sợ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào hết, sinh con ra cũng muốn nó khỏe mạnh, khôn ngoan nào ngờ đùng một cái nó mang bệnh.
 
Nụ cười hồn nhiên của cô bé đáng thương sống với người cậu và mẹ bị tâm thần
Nụ cười hồn nhiên của cô bé đáng thương sống với người cậu và mẹ bị tâm thần
 
Không có ai làm chỗ dựa, hàng ngày cuộc sống của mấy bà con hết sức tạm bợ. Lúc đi viện trong người bà Út duy chỉ có 20.000 đồng, nhưng may mắn được nhiều người giúp đỡ. Bà cho biết thời gian qua nhận được qua bưu điện khoảng 15.000.000 đồng của mọi người cho nên bà có tiền trang trải viện phí cho cháu. Nếu không được sự giúp đỡ của mọi người, một mình bà không biết phải xoay sở làm sao.
 
Hai bà cháu nhận quà bạn đọc Dân trí gửi tặng
Hai bà cháu nhận quà bạn đọc Dân trí gửi tặng
 
Lần này về thăm, PV Dân trí trao tận tay bà số tiền 35.570.000 đồng của mọi người giúp đỡ. Xúc động nhận món quà quá lớn bà gửi lời cám ơn trân thành đến tất cả những nhà hảo tâm đã quan tâm đến gia đình. Bà cũng cho biết sẽ gửi tiết kiệm số tiền này để cho bé Ngọc Anh có điều kiện học tập sau này.

Phạm Oanh