1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình:

Gần 35 triệu đồng đến với vợ chồng nghèo nuôi hai con nằm viện

(Dân trí) - Trong cơn bĩ cực khi hai đứa con phải nằm viện điều trị vì bệnh hiểm nghèo, gia đình anh Trần Văn Long ở thôn Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã nhận được sự động viên, giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Báo Dân trí.

Gần 35 triệu đồng đến với vợ chồng nghèo nuôi hai con nằm viện

Vợ chồng anh Long có 3 người con thì hai cháu bị bệnh. Con đầu của anh Long là Trần Văn Hoàng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Mới đây, cháu lại bị bệnh tim phải mổ khẩn cấp tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đứa con thứ 3 của gia đình anh chị là cháu Trần Đức Vinh mới 5 tuổi nhưng đã mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất vì vay mượn để đưa con đi viện khiến gia đình nghèo lâm vào cảnh bế tắc cùng cực.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Long được Báo Dân trí phản ánh qua bài viết: “Vợ chồng nghèo đau đớn trước cảnh con thì bị thiểu năng, con bị ung thư máu”, nhiều bạn đọc đã gọi điện động viên cũng như gửi tiền để chia sẻ khó khăn cùng gia đình anh.

Các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng đã quyên góp, ủng hộ gia đình anh Trần Văn Long với tổng số tiền 34.710.000 đồng
Các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng đã quyên góp, ủng hộ gia đình anh Trần Văn Long với tổng số tiền 34.710.000 đồng

Thông qua quỹ Nhân ái của Báo Điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng đã quyên góp, ủng hộ gia đình anh Trần Văn Long với tổng số tiền 34.710.000 đồng, đây là một món quà vô cùng ý nghĩa đối với gia đình anh trong hoàn cảnh hiện nay. Nhận số tiền này, anh Long lại tiếp tục bắt xe vào Huế để chăm sóc hai đứa con bạo bệnh.

“Cháu thứ 3 bị ung thư máu đang còn phải điều trị lâu dài tại Bệnh viện Trung ương Huế, cháu đầu thì bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, mới đây lại còn bị bệnh tim phải mổ khẩn cấp hết hơn 80 triệu đồng, gia đình khó khăn, cũng vay mượn khắp nơi rồi giờ không biết lấy tiền đâu cho con chữa trị nữa. Hôm nay được các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ với số tiền gần 35 triệu cũng giúp gia đình tôi bớt được bao nhiêu gánh nặng, thông qua Báo Dân trí cho tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình trong thời gian qua”, anh Long xúc động chia sẻ.

Con trai đầu của anh Long bị thiểu năng trí tuệ nay lại bị bệnh tim và phải mổ khẩn cấp tại Bệnh viện Trung ương Huế
Con trai đầu của anh Long bị thiểu năng trí tuệ nay lại bị bệnh tim và phải mổ khẩn cấp tại Bệnh viện Trung ương Huế

Với việc hai đứa con cùng lúc phải đi viện điều trị căn bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị lại lên đến hàng trăm triệu đồng và còn phải điều trị lâu dài, trong khi đó vợ chồng anh Long phải thường xuyên túc trực tại bệnh viện nên không thể làm được việc gì để kiếm tiền, nỗi lo về kinh tế đang dày vò anh chị từng ngày.

Có mặt trong buổi trao quà, ông Trần Hồ Mai đại diện thôn Trung Quán chia sẻ: “Thay mặt thôn Trung Quán xin được gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Báo Dân trí khi đã chung tay giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình anh Long, một gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương khi có tới hai đứa con phải điều trị tại bệnh viện với chi phí điều trị rất lớn, cũng mong các nhà hảo tâm, các tổ chức cộng đồng sẽ tiếp tục chung tay giúp đỡ, để cho gia đình anh có điều kiện cứu chữa cho hai cháu”.

Đặng Tài