1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 22 triệu đồng tiếp tục đến với 3 anh em mồ côi cha mẹ

(Dân trí) - Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương tiếp tục trở lại gia đình em Phạm Đình Hưng, ở thôn Đức Giáo 10, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa để trao số tiền 21.785.000 đồng của bạn đọc hảo tâm ủng hộ.

>> Thắt lòng cuộc sống của ba anh em mồ côi ngày tết

Em Phạm Đình Hưng là nhân vật trong bài viết: “Thắt lòng cuộc sống của ba anh em mồ côi ngày cận tết”. Mặc dù là con cả trong gia đình, nhưng em Hưng lại không được khôn ngoan, lại mắc chứng bệnh về thần kinh.

PV Dân trí và đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Huyền
PV Dân trí và đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Huyền

Khi chúng tôi đến, chỉ có Hưng và cô em út Phạm Thị Huyền ở nhà, còn cậu em trai thứ hai là Phạm Đình Hiệp đang đi học. Cùng đi với phóng viên Dân trí còn có đại diện cấp ủy và đại diện chính quyền địa phương.

Từ ngày bố mẹ lần lượt qua đời, cuộc sống của ba anh em Hưng, Hiệp, Huyền càng trở nên khó khăn, thiếu thốn, nhất là chỗ dựa về mặt tinh thần.

Tuy bố mẹ đã mất, nhưng được sự động viên, giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con lối xóm nên Hiệp và Huyền vẫn tiếp tục đến trường theo học chữ. Niềm hi vọng như được nhân lên với ba mảnh đời bất hạnh sau khi báo điện tử Dân trí có bài viết về hoàn cảnh của các em, nhiều bạn đọc từ khắp nơi đã động viên, chia sẻ và ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần để mong các em có thể vượt qua khó khăn.

Đón nhận món quà bạn đọc Dân trí ủng hộ với số tiền 21.785.000 đồng đến hoàn cảnh gia đình mình, em Phạm Thị Huyền xúc động và gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh em Huyền trong lúc khó khăn này.

Theo đại diện chính quyền địa phương và cấp ủy cũng như đại diện gia đình thống nhất, do các em còn nhỏ nên chưa tự chủ trong vấn đề quản lý tài chính nên số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm cho các em.

Duy Tuyên