1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 210 triệu đồng đến với gia đình em Nguyễn Thị Thanh Hằng

(Dân trí) - Bị đụng xe với 2 thanh niên tay cầm bịch xăng nhưng miệng lại hút thuốc khiến 3 mẹ em Hằng bị bỏng nặng phải chuyển ra cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. Do tình trạng quá nặng, Hằng đã không qua khỏi, tại bệnh viện chỉ còn mẹ và em trai đang điều trị nhưng hoàn toàn vẫn chưa biết Hằng đã qua đời.

Đã đi trao quà cho nhiều hoàn cảnh, nhưng lần đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Thanh Hằng nhân vật trong bài viết: “Vừa tốt nghiệp ra trường, nữ sinh gặp tai nạn bỏng xăng kinh hoàng” đăng trên báo điện tử Dân trí 10/9 khiến cho tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trước khi lên đến tầng 5 của Viện bỏng quốc gia nơi có mẹ và em trai Hằng đang nằm điều trị, bố của em là chú Nguyễn Văn Thành đã xin gặp trước với lời nhờ khẩn thiết: “Cháu lên gặp cô với em, cháu đừng nói gì đến em Hằng nhé. Thật ra là chú vẫn giấu hai mẹ con nó về việc Hằng mất rồi. Chú bảo con đã đỡ hơn nhiều để mẹ nó còn yên tâm điều trị, chứ không chắc cô ấy không sống nổi đâu. Cô có hỏi gì về em Hằng, cháu bảo em vẫn bình thường nhé”.

Chú Thành nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí.
Chú Thành nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí.

Nghe từng lời chú nói, tôi đã hiểu được vấn đề và hứa sẽ làm như vậy. Lúc đó trông chú tội nghiệp, đáng thương lắm nhưng tình cảnh bắt buộc, chú phải nói dối như vậy để cố gắng giữ được mạng sống cho vợ và con trai. Qua câu chuyện ngắn ngủi chú Thành cho biết mọi việc của Hằng chú đã lo chu toàn, phần mộ của em cũng đã được xây chắc chắn để chú yên tâm trở ra Hà Nội tiếp tục chăm mẹ và em trai Hằng.

“Trước lúc chú đi chú cũng thắp hương cho con, nói con phù hộ cho mẹ và em trai nó. Con bé nó đi làm chú hẫng hụt quá. Chú không tin là nó không còn nữa cháu ạ”…

Cô Hồng - Mẹ của em Hằng đang điều trị tại tầng 5, Viện Bỏng quốc gia.
Cô Hồng - Mẹ của em Hằng đang điều trị tại tầng 5, Viện Bỏng quốc gia.
Em trai của Hằng cũng đang điều trị ở đây.
Em trai của Hằng cũng đang điều trị ở đây.

Từng câu, từng lời chú nói khiến tôi cũng chạnh lòng, cái cảm giác mất mát, đau thương lại tràn ngập cho dù Hằng đã về một nơi xa lắm rồi. Em ra đi để lại người bố đáng thương, tội nghiệp lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn với một lời nói dối “khủng khiếp” để mong vợ, con được sống.

Mẹ em Hằng vẫn chưa hay biết con gái đã qua đời.

Trong cuộc gặp gỡ này, chúng tôi cũng đã trao tận tay gia đình số tiền 209.570.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong các tuần 1/9, tuần 2/9 và tuần 3/9. Xúc động nhận số tiền trên chú Thành gửi lời cám ơn đến quý cơ quan báo điện tử Dân trí và bạn đọc gần xa trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ để chú có tiền cho em Hằng chữa bệnh.

Nằm ở giường bên cạnh, giọng yếu ớt, mẹ của Hằng, cô Nguyễn Thị Thanh Hồng cũng xúc động, tâm sự với chúng tôi: “Mọi người đến cho gia đình cô tiền đấy à?. Cô gửi lời cám ơn các anh chị em nhé. Nhưng mà tiền này chắc để chữa cho em Hằng cháu ạ, cô còn bị nhẹ hơn em Hằng nên còn chịu đựng được”.

Cô Hồng vẫn chưa biết tin con gái qua đời.
Cô Hồng vẫn chưa biết tin con gái qua đời.
Thương vợ, thương con trai và lo sợ điều không hay xảy ra nên chú vẫn nói dối hai mẹ con rằng Hằng đã đỡ hơn nhiều.
Thương vợ, thương con trai và lo sợ điều không hay xảy ra nên chú vẫn nói dối hai mẹ con rằng Hằng đã đỡ hơn nhiều.

Rồi cái điều lo sợ của cả chú Thành và chúng tôi cũng đến khi cô cứ gặng hỏi mãi rằng các cháu có vào thăm em không? Em đã tỉnh lại chưa?... Lúc đó mặc dù đã được dặn trước nhưng cổ họng chúng tôi cũng nghẹn cứng không nói được nhiều, chỉ dám nói lời động viên cô và em cố gắng để sớm được về nhà.

Cuộc nói chuyện chóng vánh, chúng tôi cũng xin phép ra về bởi sợ nán lại lâu, cô Hồng sẽ hỏi nhiều về Hằng. Động viên cả gia đình cố gắng, chú Thành cứ rưng rưng trực khóc bởi trong tai họa khủng khiếp của gia đình mình, chú đã phần nào được an ủi từ những tấm lòng thơm thảo của mọi người đã gửi đến. Với chú, những ân tình ấy là những điều thiêng liêng và có đi hết cuộc đời này chú cũng không bao giờ quên được.

Phạm Oanh