Khi chúng tôi tìm đến ngôi nhà của ông bà Ngọ Doãn Xuân, bà Dây đang đi làm đồng chưa về, một mình ông Xuân ở nhà. Nghe tiếng người lạ đến, nhưng đôi mắt bị mù, ông Xuân không chỉ phân biệt được qua giọng nói.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ tới ông Ngọ Doãn Xuân.
Dù đã hơn 60 tuổi nhưng hàng ngày, bà Dây vẫn phải tất bật với công việc đồng áng rồi chạy vạy lo từng bữa ăn cho chồng và đứa cháu tội nghiệp. Mấy ngày hôm nay, trời nắng nóng, ở nhà hay mất điện, ông Xuân thì mù lòa, bà Dây bận công việc đồng áng không có ai chăm sóc nên em Tuấn đã được gửi sang nhà người quen để tiện chăm sóc.
Mấy hôm nay, anh Mạnh cũng vừa về quê để phụ giúp bố mẹ thu hoạch mùa màng. Sau khi thu hoạch và làm mùa xong, anh Mạnh lại vào Nam làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Đôi tay quờ quạng men theo mép giường bước ra ngoài cửa đón khách, ông cụ với đôi mắt mù lòa xúc động khi biết có nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh đứa cháu tội nghiệp của ông.
Ông Xuân tâm sự: “Tôi già rồi, không sao nhưng chỉ thương cháu nó bệnh tật suốt ngày hành hạ nó tội lắm. Cả đời ông bà tôi có mơ cũng không nghĩ mình lại có được nhiều tiền thế này. Tôi biết ơn các nhà hảo tâm lắm”.
Ông Hoàng Văn Thiêm, Phó chủ tịch UBND xã Tiến Lộc chia sẻ: “Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các nhà hảo tâm cũng như báo điện tử Dân trí đã hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Hai ông bà chỉ có một sào ruộng, con cái thì đi làm ăn xa, lại thêm đứa cháu bệnh tật như vậy hoàn cảnh thật khó khăn”.
Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em Tuấn trong tuần 4/5 (6.750.000đ) và tuần 1/6 (12.800.000đ).
Duy Tuyên