Gần 20 triệu đến với em bé bị điện giật

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng kể từ khi bài viết “Mẹ ơi, liệu con có còn được thấy ánh mặt trời” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, PV đã trở lại bệnh viện Việt Đức thăm bé Đinh Đức Thuận và trao số tiền 19.770.000 đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ.

Suốt thời gian qua được các bác sĩ tận tình cứu chữa nên tình trạng của bé Thuận đã khá hơn rất nhiều. Hiện tại em đã có thể đi lại được nên khi chúng tôi đến cũng là lúc bố mẹ cho em ra ngoài đường bởi ở trong viện nhiều khiến em khó chịu. Mắt bên trái đã không nhìn thấy gì còn mắt bên phải đang phải tiếp tục điều trị. Bàn tay thiếu 3 ngón vẫn còn phải băng bó nhưng trông cu cậu nhanh nhẹn và lém lỉnh lắm khiến chúng tôi cũng phần nào đỡ lo lắng.
 
Nhớ lại những ngày đầu tiên đưa con đến viện chị Đinh Thị Ngọc Oanh (mẹ bé Thuận) vẫn chưa hoàn hồn: “Bây giờ con dậy đi lại được rồi tôi mới yên lòng được một chút, chứ thời gian trước lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa ấy cô ạ. Tuy nhiên đôi mắt của cháu vẫn còn phải tiếp tục chữa trị trong một thời gian dài nữa nên cả hai vợ chồng tôi đều phải bảo nhau cùng cố gắng”

Thời gian vợ chăm con ở viện, anh Đinh Thanh Bình vẫn tranh thủ đi làm để có tiền gửi lên lo cho con nên gương mặt cũng hốc hác hơn nhiều so với ngày đầu chúng tôi gặp. Anh tâm sự: “Con ở viện, tôi cũng lo lắm nhưng cả hai vợ chồng cùng ở lại thì không lấy ai lo tiền ăn và tiền đóng viện phí cho cháu thành ra tôi vẫn đi phu hồ. Từ ngày cháu ở viện, bà nội ở nhà cũng ốm luôn bởi bà luôn trách mình vì không trông cháu nên cháu mới như thế. Nhìn con rồi lại nghĩ đến mẹ, tôi đau xót lắm”

Trải qua giai đoạn I chữa trị của cháu Thuận, thời gian tiếp theo bé vẫn phải ở lại bệnh viện Việt Đức sau đó sẽ được chuyển qua Viện Mắt Trung ương điều trị tiếp. Hai vợ chồng nghèo giờ đây đã phần nào yên tâm bởi con đã trải qua giai đoạn nguy hiểm nhưng còn đó sẽ là những ngày dài ở viện và nỗi lo có tiền chữa trị vẫn còn đeo đuổi.

Gần 20 triệu đến với em bé bị điện giật

Anh Bình gửi lời cám ơn trân thành đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh trong thời gian qua

Nhận số tiền 19.770.000 đồng của bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ trong 2 tuần 2,3/tháng 3, anh Bình không khỏi ngạc nhiên và xúc động. “Vợ chồng tôi xin cám ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm đã giang tay giúp đỡ gia đình tôi lúc hoạn nạn. Cảm ơn báo điện tử Dân trí đã thông tin để gia đình tôi được nhận tình cảm của tất cả mọi người”
Phạm Oanh