1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 130 triệu đồng đến với hai chị em cô bé Hồng mồ côi

(Dân trí) - Mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo, bố các em cũng bỏ đi không 1 tin tức nên hai chị em cô bé Hồng chỉ còn biết dựa vào ông bà ngoài già yếu và không có thu nhập. Có sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, hai chị em đã nhận được số tiền 129.485.000 đồng để trang trải cho việc học hành, sữa bỉm và nhiều việc khác.

Các em là nhân vật trong bài viết: “Mẹ chết, bố bỏ đi, bé 8 tháng tuổi ngằn ngặt khóc vì khát sữa” đã đăng tải trên báo điện tử Dân trí cách đây không lâu. Mẹ của các em mới qua đời vì căn bệnh ung thư, để lại 2 con thơ là bé Hồng (học lớp 4) và bé Hòa (nay được gần 10 tháng tuổi). Không còn ai chăm sóc, hai bé phải dựa vào ông bà ngoại nhưng ông bà cũng già lại không có thu nhập nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

Mẹ chết, bố bỏ đi khiến hai đứa trẻ chỉ còn biết dựa vào bà ngoại.
Mẹ chết, bố bỏ đi khiến hai đứa trẻ chỉ còn biết dựa vào bà ngoại.
May mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ nên hai chị em đã ổn định cuộc sống.
May mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ nên hai chị em đã ổn định cuộc sống.

Gạt ngang dòng nước mắt, bà ngoại của hai bé tâm sự: “Ở thôn quê có gì ăn nấy các cô ạ. Người lớn thì không sao nhưng còn thằng bé Hòa, cháu phải uống sữa và dùng bỉm nữa mà nói thật tôi không có tiền mua cho cháu. Nhiều khi cháu khóc mà buốt hết cả ruột gan nhưng không biết làm sao cả”.

Ba bà cháu nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Ba bà cháu nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trước hoàn cảnh bi đát đó, nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí đã được gửi về kể từ khi bài viết được lên trang. Bà Hằng cho biết gia đình đã nhận được gần 30 triệu đồng của mọi người giúp đỡ qua đường bưu điện. Toàn bộ số tiền đó được bà cất cẩn thận để chăm lo cho 2 cháu chứ không dám dùng vào việc gì của ông bà cả.

Có số tiền này bà đã yên tâm chăm lo cho các cháu.
Có số tiền này bà đã yên tâm chăm lo cho các cháu.

Trong lần này gặp, PV Dân trí đã trao tận tay bà số tiền 129.485.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 3 tuần (tuần 1/3 + 2/3 + 3/3). Quá bất ngờ vì số tiền lớn, bà Hằng sụt sùi khóc và thắp lên bàn thờ của con gái nén hương để báo cho con biết. Thay mặt các cháu, bà gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, cưu mang 2 cháu trong suốt thời gian qua. Bà cũng cho biết số tiền này bà sẽ tiếp tục gửi sổ tiết kiệm để các cháu ăn học sau này.

Phạm Oanh