Gần 115 triệu đến với hai chị em có bố tâm thần, mẹ bỏ đi

(Dân trí) - Bố bị tâm thần, mẹ lại đang tâm bỏ đi để lại 2 đứa con thơ dại cho ông bà nội nuôi dưỡng. Nhà nghèo, ngoài giờ lên lớp cô bé Hạnh 12 tuổi phải đi hái chè thuê lấy tiền phụ giúp ông bà. May mắn được bạn đọc Dân trí biết đến và giúp đỡ nên cuộc sống của em đã có nhiều đổi thay rõ rệt.

Trở lên thăm chị em cô bé Phan Thị Hồng Hạnh- nhân vật trong bài viết: “Giọt nước mắt đắng cay của bé 12 tuổi trước cảnh bố tâm thần, mẹ rũ áo ra đi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 25/2/2016, chúng tôi thấy yên tâm nhiều hơn trước sự thay đổi trong cuộc sống của em. Khẽ nở nụ cười bẽn lẽn, em cho biết: “Cháu được các cô, các bác về thăm, cho quà và động viên cháu rất nhiều nên chị em cháu vui lắm cô ạ”.

Bố bị tâm thần, mẹ bỏ đi để lại hai chị Thu cho bà nội nuôi dưỡng.
Bố bị tâm thần, mẹ bỏ đi để lại hai chị Thu cho bà nội nuôi dưỡng.

Bà của các cháu, bác Nguyễn Thị Thu không giấu nổi niềm vui trên gương mặt, chỉ lên mái nhà vừa được làm lại cho biết: “Đây là của các chú trong đoàn xe lên làm cho gia đình đấy cháu ạ. Các chú ấy lợp lại mái nhà cho nên giờ chắc chắn lắm rồi, chăn, màn, mì tôm này cũng là của các chú ấy cho nữa. Gian bếp mà lần trước các cháu lên nó sắp sập đó, giờ đang được xây lại, cuối tuần này là làm đến phần mái rồi”.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên hai chị em Thu mừng lắm.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên hai chị em Thu mừng lắm.
Gian bếp đổ sập của em trước kia giờ đang được xây lại.
Gian bếp đổ sập của em trước kia giờ đang được xây lại.

Dõi theo hướng chỉ tay của bác, một sự thay đổi rõ rệt đang hiện hữu trước mắt, ngôi nhà trông sáng sủa, khang trang hơn, gian bếp cũng đang được xây sắp đến phần hoàn thiện. Đặc biệt về phần anh Nguyễn Văn Ước – bị tâm thần năm 2010, từ khi được bạn đọc giúp đỡ thuốc thang cho uống đã có sự thay đổi rõ rệt:

“Cháu nó bớt cơn co hơn trước, gọi thì biết ừ, và biết gật đầu. Cả tôi và mọi người ở đây đều nhận thấy là nó biết hơn trước 1 chút rồi nên sắp tới tôi sẽ cho cháu lên Hà Nội để khám đấy cô ạ. Biết đâu được trời thương cho nó minh mẫn trở lại để nó về còn nuôi con nó nữa” – Bác Thu kể với niềm hi vọng tràn trề.

Bố của em sau khi được bạn đọc giúp đỡ thuốc thang đã có nhiều biến chuyển.
Bố của em sau khi được bạn đọc giúp đỡ thuốc thang đã có nhiều biến chuyển.
Gia đình nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Gia đình nhận quà của bạn đọc Dân trí.

Trong lần trở lại thăm này, chúng tôi cũng trao tận tay gia đình số tiền 114.760.000 đồng (số tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình thông qua quỹ nhân ái tuần 4.2 và tuần 1.3). Quá xúc động và bất ngờ về số tiền lớn, bác Thu thay mặt hai cháu gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình để các cháu có điều kiện ăn học tiếp. Bác cũng cho biết sẽ gửi toàn bộ số tiền này vào số tiết kiệm để nuôi nấng các cháu sau này, không phụ lòng mong mỏi của bạn đọc Dân trí gần xa.

Phạm Oanh