1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Em Thanh Hằng bị bỏng nặng đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Sốc, nghẹn và bàng hoàng khi chúng tôi nhận tin em Nguyễn Thị Thanh Hằng trong bài viết: “Vừa tốt nghiệp ra trường, nữ sinh gặp tai nạn bỏng xăng kinh hoàng” đã mãi mãi ra đi lúc 20h30 phút ngày 21/9 tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia. Em ra đi kết thúc những chuỗi ngày đau đớn hành hạ và những mặc cảm, tự ti về khuôn mặt bị cháy xém của mình.

“Hằng đi rồi em ơi, cả khoa ai cũng thương nhưng thôi coi như số phận. Những ngày nằm điều trị ở đây, cô bé đã tỉnh hoàn toàn và nhận thức được những đau đớn trên cơ thể của mình nên nghĩ cũng tội lắm”. Đó là những tâm sự ruột gan của anh Phan Trường Tuệ - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia khi thông báo với chúng tôi tin dữ. Hằng ra đi thật, em đã về với đất mẹ thân yêu, chấm dứt những ngày đau đớn, vật vã do tai nạn bỏng kinh hoàng đã xảy ra.

Gương mặt xinh đẹp và nụ cười kia giờ đã không còn nữa.
Gương mặt xinh đẹp và nụ cười kia giờ đã không còn nữa.

Hằng là cô bé có gương mặt xinh xắn, cùng nụ cười tươi với tâm trạng phơi phới khi vừa ra trường để chuẩn bị đi làm. Thế nhưng tai họa bất ngờ đổ xuống, chiều ngày 2/9 khi em đang chở mẹ và em trai đi mua đồ để chuẩn bị lên Sài Gòn đi làm thì va chạm với một xe máy khác của 2 nam thanh niên. Sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra nếu như 2 thanh niên ấy không hút thuốc trong tình thế vừa đi mua xăng về còn đựng trong bịch. Sau khi va chạm, tàn thuốc bén vào bịch xăng đổ tràn ra gây nên moojt vụ bỏng kinh hoàng khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 3 mẹ con Hằng và nam thanh niên còn lại phải vào viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Em đã mãi mãi ra đi sau 19 ngày nằm điều trị.
Em đã mãi mãi ra đi sau 19 ngày nằm điều trị.

Vì tình trạng nặng nề với 73% diện tích bỏng toàn cơ thể, trong đó có 60% bỏng sâu các độ 3,4,5 nên Hằng được chuyển gấp ra điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia với hi vọng sẽ cứu sống được em. Tuy nhiên vì diễn biến bệnh phức tạp cộng với tổn thương quá nặng nề khiến em đã không qua khỏi. Hằng ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của các y bác sĩ, gia đình và nhiều bạn đọc Dân trí suốt thời gian qua đã dõi theo tin tức của em.

“Hiện tại tôi không chia sẻ được nhiều vì mọi việc còn đang bối rối quá. Tôi chỉ biết nói lời cám ơn đến các bác sĩ và bạn đọc Dân trí ở khắp mọi nơi suốt thời gian qua đã gọi điện động viên gia đình và chuyển tiền để giúp đỡ con gái tôi chữa bệnh”.

Bố của em, chú Nguyễn Văn Thành xúc động nói qua điện thoại một vài lời ngắn gọn rồi ngưng bặt. Sự ra đi của Hằng khiến ai cũng đau xót và bàng hoàng cho dù trước đó tình trạng của em đã được báo động là rất nặng và khó qua khỏi. Em ra đi khi còn chưa kịp đi làm buổi đầu tiên với những ước mơ còn dang dở… 22 tuổi, Hằng đóng lại hết bao dự định cho tương lai để ngủ một giấc yên không còn vướng bận. Thương em lắm nhưng biết làm gì đây khi sự sống đã không còn. Ngủ đi em nhé, giấc ngủ bình an, tĩnh tại !

Thiên Ân