1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Em Hương Giang bị tim nặng đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Bị rách động mạch chủ khiến cho Hương Giang phải chuyển gấp từ Ninh Thuận ra bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Tại bệnh viện Hương Giang được tiến hành ca mổ nhưng không qua khỏi, em đã mãi mãi ra đi ở tuổi 27 khi mà còn bao ước mơ chưa thực hiện được.

Hương Giang là cô gái trẻ trong bài viết: “Rách động mạch chủ, sự sống cô gái trẻ mong manh như đèn trước gió” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 7/1/2017. Đang khỏe mạnh, bình thường, em có dấu hiệu bị ngất và được chuẩn đoán bị tim nặng với tổn thương rách động mạch chủ nên phải chuyển cấp cứu ra Trung tâm tim mạch – BV Bạch Mai. Tại đây các bác sĩ xác định em phải tiến hành ca mổ để thay đoạn động mạch chủ mới nhưng chi phí phẫu thuật lên đến khoảng 300 triệu đồng nên gia đình em hoàn toàn bất lực.

Bị rách động mạch chủ khiến Hương Giang rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.
Bị rách động mạch chủ khiến Hương Giang rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Mẹ của Hương Giang bỏ đi đã lâu để lại 3 anh em cho 1 mình người bố già tần tảo nuôi nấng nên dù đã ở độ tuổi 70, bố của em là bác Tống Miên không để dành được đồng nào cả. Tin con phải nhập viện và tiến hành ca mổ khiến bác bàng hoàng, chân tay rụng rời nhưng bất lực. Lần đầu tiên có mặt ở thủ đô, bác Miên bảo không bao giờ nghĩ lại trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.

Không còn cách nào để cứu con, bác phải bán đi ngôi nhà của mình cùng với việc đi vay lãi, đồng thời được sự giúp đỡ của khoa, phòng bệnh viện Bạch Mai, ca mổ cho Hương Giang vẫn được diễn ra với hi vọng sẽ cứu được mạng sống cho em. Tuy vậy sau ca mổ, tình hình diễn biến phức tạp, em đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện bỏ lại người cha già với nỗi đau không gì sánh được.

Bác Tống Miên năm nay đã 70 tuổi bàng hoàng trước thông tin con bị bệnh tim.
Bác Tống Miên năm nay đã 70 tuổi bàng hoàng trước thông tin con bị bệnh tim.

“Em nó đi rồi chị ạ. Gần Tết đến nơi rồi mà nó còn bỏ tôi mà đi. Thời gian bố con tôi ở viện đã nhận được sự giúp đỡ của các bác sĩ và bạn đọc Dân trí, tình nghĩa đó tôi không bao giờ quên được. Hiện tại tôi đang ở nhà, ra Tết tôi sẽ trở lại bệnh viện để thanh toán nốt phần tiền còn nợ cô ạ”.

Bác Miên ngậm ngùi chia sẻ vài dòng ngắn ngủi rồi lại nghẹn nấc trong cổ họng. 70 tuổi, bác cũng không còn khỏe mạnh gì cho cam, giờ lại phải chịu đựng nỗi đau mất đi đứa con gái trẻ bác không cầm lòng được. Hương Giang còn chưa lấy chồng, em cũng chưa đỡ đần được gì cho bố để bù đắp những ngày không có mẹ bên cạnh, một mình bố đã tần tảo nuôi 3 anh em lớn khôn.

Sau 1 thời gian điều trị, Hương Giang đã mãi mãi ra đi.
Sau 1 thời gian điều trị, Hương Giang đã mãi mãi ra đi.

Hương Giang không còn nữa, em đã mãi mãi ra đi ở tuổi 27 bỏ lại bao giấc mơ còn dang dở và người bố già đáng thương, tội nghiệp. Không còn cách nào để níu giữ em, chúng tôi chỉ biết thành tâm mong em sớm được siêu thoát. Ở thế giới bên kia em sẽ không còn phải chịu những đớn đau, bất hạnh như những ngày cuối đời có mặt trên cõi dương gian.

Thiên Ân