Thứ Tư, 16/03/2011 - 18:43

Thanh Hóa:

“Em đã có tiền đưa mẹ đi bệnh viện điều trị”

(Dân trí) - Chiều ngày 16/3 PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến trao số tiền 8.000.000đ đến em Đỗ Thị Hiền nhân vật trong bài: “Cảm động gia cảnh cô nữ sinh vừa học vừa nuôi mẹ bạo bệnh”, ở thôn Phúc Lý, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia.
 >> Cảm động gia cảnh cô nữ sinh vừa học vừa nuôi mẹ bạo bệnh

Bố mất sớm, em trai đang ở làng trẻ SOS, mẹ bị căn bệnh hạch ca biến chứng giai đoạn cuối hành hạ, mọi lo toan cho cuộc sống hàng ngày đều đặt lên đôi vai của Hiền. Cuộc sống vô cùng khó khăn vất vả, mỗi tháng Hiền lại phải đưa mẹ ra viện 3, 4 lần để thay máu và chuyền hóa chất, mỗi một lần đi viện chi phí gần 3 triệu đồng. Những tài sản quý giá nhất của gia đình cùng lần lượt bán hết để chạy chữa cho mẹ, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm được là bao.
 
Đại diện chính quyền địa phương trao quà tới em Hiền

Chị Đậu Thị Luyến mẹ Hiền, nằm trên giường giọng thều thào nói: “Số tôi nó đã khổ, nhưng các con tôi còn khổ hơn, ở cái tuổi của chúng nó, đáng lẽ ra phải được vòng tay chăm sóc của bố mẹ, nhưng chúng nó thì ngược lại”, nói đến đấy những giọt nước mắt chị rơi ra trên khuôn mặt đầy khắc khổ của chị.

Nhận được số tiền của bạn đọc gửi tặng, Hiền cảm động cho biết: “Với số tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ, em sẽ dành để đưa mẹ ra viện thay máu và chuyền hóa chất, em rất cảm ơn báo Dân trí đã đưa tin về hoàn cảnh gia đình em, em cũng xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm và giúp đỡ mẹ con em”.

Cũng theo em Hiền cho biết, đến nay, số tiền mà bạn đọc báo ủng hộ gia đình em là 14.000.000đ. Với số tiền trên Hiền cũng đã yên tâm phần nào để tiếp tục đưa mẹ đi viện điều trị và đầu tư thời gian cho học hành.

Duy Tuyên - Đức Văn

“Em đã có tiền đưa mẹ đi bệnh viện điều trị” (Dân trí) - Chiều ngày 16/3 PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến trao số tiền 8.000.000đ đến em Đỗ Thị Hiền nhân vật trong bài: “Cảm động gia cảnh cô nữ sinh vừa học vừa nuôi mẹ bạo bệnh”, ở thôn Phúc Lý, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia.
 >> Cảm động gia cảnh cô nữ sinh vừa học vừa nuôi mẹ bạo bệnh
“Em đã có tiền đưa mẹ đi bệnh viện điều trị”
7 10 576
“Em đã có tiền đưa mẹ đi bệnh viện điều trị” “Em đã có tiền đưa mẹ đi bệnh viện điều trị” 10 7 576