1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2154:

Đùa nghịch với bạn, cậu bé 10 tuổi dân tộc Dao bỏng cồn kinh hoàng

(Dân trí) - Ngoài câu kêu đau và tâm lí hoảng loạn, sợ hãi, cậu bé Hải không nói thêm được bất kì điều gì sau tai nạn bỏng kinh hoàng. Bố của em, anh Trưởng A Nhì, nhỏ thó, tội nghiệp với vốn tiếng Kinh ít ỏi, bập bõm câu được câu chăng với bác sĩ: “Nó chết, nhà không có tiền đâu”.

Bị bỏng cồn, tính mạng cậu bé 10 tuổi dân tộc Dao nguy kịch.

Tiếp nhận và điều trị nhiều ca bỏng cùng lúc, nhưng ca bệnh của cậu bé dân tộc Dao, Trưởng Văn Hải khiến các bác sĩ thực sự lo lắng và ái ngại. Nỗi lo đầu tiên đó là: “Gia đình nghèo quá, tiếng Kinh còn câu hiểu, câu không nên việc truyền đạt lại điều này, điều kia là không dễ dàng. Ông bố thì còi cọc, nhìn yếu ớt, lại không có cả tiền ăn … Nhìn cảnh bố chăm con thì tội lắm” – anh Phan Trường Tuệ, điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia tâm sự.

Bị bỏng cồn khi đang chơi đùa với bạn, cậu bé Hải phải cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.
Bị bỏng cồn khi đang chơi đùa với bạn, cậu bé Hải phải cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.
Ánh mắt sợ hãi của em khi nhớ lại giây phút kinh hoàng.
Ánh mắt sợ hãi của em khi nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Nỗi lo thứ hai đối với bệnh nhân này được bác sĩ Thái Ngọc Minh cho biết: “So với bỏng lửa, bỏng nước thì bỏng cồn nguy hiểm hơn rất nhiều bởi nhiệt độ của nó quá cao. Diện tích bỏng của cháu bé là 43% trong đó có 21% bỏng sâu, tuy nhiên cái nguy hiểm thật sự đó là bởi sau khi cháu bị bỏng thì gia đình đã dùng kem đánh răng để thoa khắp người cháu.

"Thực tế nhiều người vẫn nhầm tưởng bôi kem đánh răng vào vết bỏng để cho mát và giúp hạ nhiệt nhưng nó lại có tác dụng ngược lại đó là giữ nhiệt vết thương. Em cứ thử hình dung cơ thể cháu bị bỏng nó giống như 1 cái bếp lò, việc bôi kem đánh răng vào nó như là việc úp nắp bếp vào khiến nó càng âm ỉ và tỏa nhiệt đi các vùng khác. Tiếp nữa ở những vết thương đó mà còn gây nhiễm khuẩn và đặc biệt là trợt vòm phỏng ra làm tổn thương sâu thêm do không thoát được nhiệt vì thế mà nhiệt lượng tiếp tục làm tổn thương các mô phía dưới”.

Anh Nhì biết tội của mình khi vô tình bôi kem đánh răng khắp người con.
Anh Nhì biết "tội" của mình khi vô tình bôi kem đánh răng khắp người con.
Thương con nhưng anh bất lực vì không có tiền.
Thương con nhưng anh bất lực vì không có tiền.

Những điều chia sẻ của bác sĩ Minh, anh Nhì hiểu được đôi chút nên cứ cúi gằm mặt xuống. Có lẽ anh đã biết được “cái tội” của mình là do không hiểu biết trong việc xử lí vết thương nên càng khiến tình trạng của con nặng hơn. Nhưng trách sao, cũng vì anh không biết nên mới ra nông nỗi này… Còn bản thân anh thương con lắm, chẳng giây phút nào dời mắt khỏi con bởi anh bảo sợ nó chết, nó bỏ mình đi lúc nào không hay.

Cậu bé Hải nắm chặt tay bố vì sợ hãi.
Cậu bé Hải nắm chặt tay bố vì sợ hãi.
Những vết thương của em càng nặng vì bị giữ nhiệt vì kem đánh răng.
Những vết thương của em càng nặng vì bị giữ nhiệt vì kem đánh răng.

Là người dân tộc Dao ở vùng cao của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, anh Nhì sinh được 6 người con trong đó cậu bé Hải là con út. Thêm một “cái tội” chúng tôi trách anh vì đẻ nhiều mà sinh ra đói kém, thiếu thốn đủ đường, anh lại cúi đầu như biết lỗi nhưng sự đã rồi, biết tính sao, thực tế thì lên trên viện anh chỉ có đủ tiền xe, còn tiền ăn cũng chẳng có nên phải nhờ sự giúp đỡ của khoa phòng.

Hỏi về tai nạn của Hải, đến nay bản thân anh Nhì cũng chưa có câu trả lời chính xác, chỉ biết: “Nó bảo cầm lọ cồn đi chơi rồi như thế nào mà cháy thì nó không nhớ. Lúc mà nó chạy về nhà thì quần áo cháy hết rồi” – Anh Nhì nhớ lại.

Anh Nhì bảo: Nó chết, nhà không có tiền đâu.
Anh Nhì bảo: "Nó chết, nhà không có tiền đâu".

Bản thân cậu bé Hải trên giường bệnh, đau đớn vật vã và còn là sự sợ hãi đến kinh hoàng nên em không nói được gì. Miệng lắp bắp, tôi chỉ nghe thấy khe khẽ em kêu đau rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Thi thoảng chốc chốc giật mình, em lại nắm chặt lấy tay bố nói thứ tiếng của dân tộc mình mà theo anh Nhì phiên dịch lại thì là câu: “Cứu con”. Tất cả chỉ có bấy nhiêu em nói được, còn lại là ánh mắt sợ hãi với những cơn đau cứ dồn dập đến gần.

“Ca bỏng nào cũng đáng thương nhưng với cháu bé này thực sự là anh thấy trăn trở quá. Cháu còn quá trẻ, lại thêm do lỗi của người lớn khiến cháu càng nặng hơn nên tội quá. Mong rằng mọi người chung tay cứu cháu, cho cháu được tiếp tục sống để trở về đi học”.

Bác sĩ Minh tiếp tục với những tâm sự của mình về bệnh nhân nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh bảo cậu bé bị nặng nhưng vẫn còn hi vọng rất nhiều bởi không bị bỏng hô hấp, tuy nhiên bố mẹ nghèo quá biết lấy gì chữa cho con nên chỉ quẩn quanh: “Nó chết, nhà không có tiền đâu”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2154: Anh Trưởng A Nhì (thôn Bản Chăn Mùi, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh)

Số ĐT: 01666.128.631

Hiện tại anh Nhì đang chăm bé Hải tại khoa Hồi sức tích cực của Viện bỏng quốc gia.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân