Đồng Tháp: Trao hơn 51 triệu đồng đến người phụ nữ mù mắc bệnh nan y

(Dân trí) - Ngày 5/5, nhà báo Phạm Tâm – Phó trưởng VP Đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL đã trao tận tay hơn 51 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí tới bà Trần Thị Xia ở xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện báo Dân trí và ông Lê Văn Sang - Phó chủ tịch UBND xã Long Thắng cùng trao số tiền hơn 51 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí cho bà Xia
Đại diện báo Dân trí và ông Lê Văn Sang - Phó chủ tịch UBND xã Long Thắng cùng trao số tiền hơn 51 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí cho bà Xia

Bà Xia là nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ nghèo mù mắc bệnh nan y không tiền chữa trị”.

Như Dân trí đã thông tin, bà Xia mắc bệnh rồi mù cả đôi mắt từ khi mới 2 tuổi. Kể từ đó, bà Xia lớn lên trong cảnh nghèo khó và không nhìn thấy ánh sáng.

Nhiều năm qua, bà Xia sống một mình, trong căn chòi xập xệ, dựng tạm trên đất của người hàng xóm cạnh con sông nhỏ.

Dù mù lòa nhưng bằng nghị lực sống, bà Xia làm được các công việc nấu nướng, giặt giũ áo quần, quét dọn... Ngoài ra, bà còn có thể lội xuống sông để mò cua, bắt ốc hến bán lấy tiền mưu sinh.

Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, bà không còn xuống sông mò cua bắt ốc như trước vì các khớp tay, chân của bà bị lở loét do bệnh tiểu đường hành hạ nhưng không có tiền chữa trị.

Sau bài viết được đăng trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc và các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho bà Xia trong tuần 2 và tuần 3/4/2018 với tổng số tiền là 51.250.000 đồng.

Tại buổi trao tiền, ông Lê Văn Sang– Phó Chủ tịch UBND xã Long Thắng, thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã có những việc làm vô cùng ý nghĩa, quan tâm đến địa phương, đến những mảnh đời bất hạnh. Với số tiền này, hy vọng sẽ giúp cho bà Xia có được tiền mua thuốc thang, chữa trị bệnh và vượt qua khó khăn.

Quốc An