Cuộc sống đổi thay của 3 đứa trẻ có bố mẹ tử nạn ở Bắc Ninh

(Dân trí) - Bố mẹ đều chết cả do va chạm với xe tải để lại 3 đứa trẻ còn quá non dại chưa biết gì. Được sự chung tay, góp sức của cộng đồng, cuộc sống của các em đã đi vào ổn định với đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Trở lại thăm 3 đứa trẻ trong bài viết: “Bố mẹ chết thảm vì xe tải, 3 con thơ mờ mịt tương lai” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 4/3/2016, chúng tôi ai cũng thấy yên tâm nhiều trước sự đổi thay của các em. Ngôi nhà khang trang, sạch sẽ còn thơm mùi mới; Những vật dụng cũng được trang bị đủ đầy và đặc biệt là sự bụ bẫm đáng yêu của cả 3 đứa trẻ. Nhìn các cháu, bà nội Nguyễn Thị Minh cho biết

“Nhờ sự giúp đỡ của xã hội mà các cháu mới có được ngày hôm nay cô ạ. Sữa các cháu được uống thỏa mái nên đứa nào cũng lên cân. Nhà cửa giờ sạch sẽ, đẹp lắm rồi nên cũng yên tâm nhiều cho các cháu”.

Cô bé Dung ngày nào đã lớn và khỏe mạnh.
Cô bé Dung ngày nào đã lớn và khỏe mạnh.
Cậu bé Huy đã khảu khỉnh hơn nhiều.
Cậu bé Huy đã khảu khỉnh hơn nhiều.

Còn nhớ vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ngày 1/3/2016 khi đang trên đường đi hái rau mang về bán, do va chạm với xe tải, bố mẹ của các cháu đã chết ngay tai chỗ ở địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sự ra đi đột ngột của anh chị Phú, Lợi khiến cả vùng quê nghèo xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh ai cũng thương xót. Đến viếng anh chị, nhìn 3 đứa trẻ, đứa lên 7, đứa 3 tuổi, đứa lại vừa tròn 5 tháng tuổi, nước mắt ai cũng giàn giụa. Đắng, nghẹn, thương các con đến thắt lòng.

Vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi tính mạng của 2 vợ chồng anh Phú, chị Lợi khiến cả vùng quê nghèo ai cũng thương xót.
Vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi tính mạng của 2 vợ chồng anh Phú, chị Lợi khiến cả vùng quê nghèo ai cũng thương xót.

Biết được hoàn cảnh gia đình các cháu, nhiều tấm lòng đã được gửi về, đặc biệt thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí các cháu đã được giúp đỡ số tiền hơn 600 triệu đồng cùng nhiều quần áo, sữa bỉm của các mẹ gửi cho. Ngôi nhà đã xây nhưng còn dang dở của vợ chồng anh Phú, chị Lợi cũng được các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và huyện Tiên Du chỉ đạo trực tiếp giúp đỡ để hoàn thiện. Đến nay ngôi nhà đã khang trang, sạch sẽ và đầy đủ các điều kiện cần thiết đảm bảo cho cuộc sống của các em.

Mất đi những đấng sinh thành, đó là nỗi đau và sự mất mát không gì sánh được, tuy nhiên bạn đọc gần xa có thể yên tâm phần nào khi cuộc sống của các em đến nay đã ổn định. Thương các em, chúng tôi càng tin tưởng vào một xã hội ngày càng văn minh và giàu lòng nhân ái để kết nối những tấm lòng xích lại gần nhau hơn. Ba đứa trẻ với 3 gương mặt phúng phính, đáng yêu trong ngôi nhà mới, chúng ta hoàn toàn tin tưởng các em sẽ được lớn khôn trong một môi trường tốt với đầy đủ các điều kiện cần.

Một số hình ảnh về cuộc sống đổi thay của 3 đứa trẻ

Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ của các cháu.
Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ của các cháu.
Tất cả mọi thứ từ ngoài sân đến trong nhà đều được xây dựng kiên cố.
Tất cả mọi thứ từ ngoài sân đến trong nhà đều được xây dựng kiên cố.
Cuộc sống đổi thay của 3 đứa trẻ có bố mẹ tử nạn ở Bắc Ninh - 6
Phần mái chống nóng được bao phủ hết từ ngoài cổng vào sân.
Phần mái chống nóng được bao phủ hết từ ngoài cổng vào sân.
Cậu bé Huy nhem nhuốc trước kia...
Cậu bé Huy nhem nhuốc trước kia...
Giờ đã bụ bẫm hơn nhiều.
Giờ đã bụ bẫm hơn nhiều.
Cô chị cả là bé Yến của ngày trước...
Cô chị cả là bé Yến của ngày trước...
Giờ cũng lớn hơn nhiều.
Giờ cũng lớn hơn nhiều.
Cuộc sống của các em sẽ khác hơn trong điều kiện đầy đủ này.
Cuộc sống của các em sẽ khác hơn trong điều kiện đầy đủ này.

Phạm Oanh